Em muốn làm người nổi tiếng

15.5897

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đăng lá thư “Chúng em muốn có ý thức” của một fan ca nhạc, GPRS bị các fan quấy rối quá đến độ phải rời Vbiz một thời gian để nâng cấp mạng. Trở lại TP.HCM trong một ngày cuối năm trời đất có phần âm u, GPRS khởi động lại mình bằng một ly mocha ở quán cà phê Mojo trên đường Đồng Khởi. Đang ngắm người xe qua lại trên con phố tập trung nhiều cửa hiệu thời trang sang trọng nhất thành phố, GPRS bỗng bị thu hút bởi cuộc đối thoại giữa một cô gái nhan sắc vừa phải và một chàng trai trẻ ăn vận trau chuốt. Qua câu chuyện của họ, GPRS đoán cô gái ở quê lên thành phố học nghề, còn anh chàng trau chuốt kia đích thị là phóng viên báo mạng. Không quan tâm tới GPRS, họ nói chuyện tự nhiên cứ như người Hà Nội vào Sài Gòn (!).


Cô gái: Em biết đến anh nhờ người mẫu Z. giới thiệu, chị ấy là người cùng quê với em. Chị bảo cứ gặp anh, anh sẽ mách nước cho để thành người nổi tiếng.

Phóng viên: Uhm. Anh nể Z. lắm mới ra đây gặp em đấy. Chứ anh còn bao nhiêu việc phải làm, năm hết Tết đến tới nơi rồi, sô chậu đang rần rần, ngôi sao đang đủ thứ chuyện đời tư anh phải theo để có đủ tin bài.

Cô gái: Dạ em biết. Em cảm ơn anh lắm.

Phóng viên: Thôi vào việc luôn đi. Bây giờ ý em muốn sao?

Cô gái: Dạ em chỉ có mỗi một khát khao, một ước ao là được nổi tiếng. Còn thì muốn nổi theo cách nào em phụ thuộc vào anh cả. Anh cứ vạch đường là em đi theo. Tốn kém bao nhiêu em cũng chịu.

Phóng viên: Thế em cao bao nhiêu? Số đo 3 vòng?

Cô gái: Dạ, em cao 1m62, 3 vòng thì cũng bình thường, như anh thấy đây.

Phóng viên: Cao thế thì làm được gì, chưa đủ tiêu chuẩn để được tặng thêm một ly cà phê của Gloria Jean. 3 vòng của em cũng không có gì đặc sắc. Da em lại không trắng như nữ hoàng nội y, cũng không nâu như nữ hoàng dao kéo. Bỏ qua phương pháp sử dụng ngoại hình.

Cô gái: Nhưng chân em cũng thẳng và dài hơn lưng đấy anh ạ.

Phóng viên: Thiếu gì người chân thẳng và dài hơn lưng. Bây giờ chân thẳng và dài hơn lưng nhưng phải là người đẹp chuyển giới thì mới gây chú ý.

Cô gái: Ơ, ý anh là gì ạ?

Phóng viên: Tức là em sẽ nổi tiếng nếu em là đàn ông mà giải phẫu thành đàn bà mà vẫn có gương mặt xinh xắn, nữ tính, thân hình nuột nà không để lại dấu vết đàn ông. Muốn nổi tiếng mà em không xem Idol à? Có thí sinh kia, mấy năm trước đi thi bị loại từ vòng gửi xe rồi. Năm nay, nhờ mới đi giải phẫu chuyển giới về, giọng hát thì không giải phẫu được, cũng thuộc hàng karaoke thôi, nhưng vẫn được “vốt” (*) tơi tới, đánh bật hết bọn hát hay mà không giải phẫu rồi đấy. Mà có anh, đi hát chán ra rồi, làm live show chán chê rồi, vẫn không nổi, quyết định sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính, giờ cũng sắp làm sô nữa, sô này đảm bảo nổi rầm rầm. Bây giờ chưa làm sô mà cứ hễ ló mặt ra ở đâu là lên báo, còn hơn cả hoa hậu ấy chứ.

Cô gái: Thế em phải làm sao hả anh?

Phóng viên: Em có tài năng gì không?

Cô gái: Tài năng gì hả anh? Hồi xưa học phổ thông dưới quê em giỏi mỗi môn kỹ thuật nông nghiệp, toán văn em dốt lắm.

Phóng viên: Không, toán văn kỹ thuật gì ở đây. Anh muốn hỏi em có biết hát, múa, làm xiếc, diễn kịch hay một môn thể thao nào không?

Cô gái: Ối, em chả biết gì sất. Em hát thì đến con mèo nhà em còn kêu. Em chỉ biết đi xe đạp thôi.

Phóng viên: Đi xe đạp thế nào? Có biết đi xe kiểu “trai ồ bai” (**) không?

Cô gái: Là sao hả anh?

Phóng viên: Là đi xe đạp mạo hiểm như hồi Got Talent có cậu phi xe qua người giám khảo ấy. Sao em cái gì cũng không biết vậy?

Cô gái: À em nhớ rồi. Nhưng em làm sao mà biết cái môn ấy được.

Phóng viên: (Thở dài). Giá kể em biết hát một tí, không cần hay lắm để đi thi giấu mặt rồi tìm cửa cặp kè với người nào đó trong ban tổ chức là cũng dễ lên hương rồi.

Cô gái: Em chịu. Có cách nào khác nữa không anh?

Phóng viên: Uhm. (Mặt đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhìn xung quanh).

Cô gái: Mặt căng thẳng lo lắng, mắt dõi theo ánh mắt của anh phóng viên. Khi hai người cùng dừng mắt ở cửa hàng thời trang bên cạnh, cô gái hân hoan reo lên: A, em nghĩ ra cách này anh xem được không?

Phóng viên: Cách gì?

Cô gái: Em sẽ mua hàng hiệu, cách này em thấy lên báo hơi bị dễ đấy anh. Hồi trước em nhớ hai cô gì đó lên báo vì có cái túi mèo Kitty giống nhau, người này bảo người kia dùng túi đểu, nhờ thế mà người ta biết cô là ca sĩ và lại có danh hiệu yêu nữ hàng hiệu nữa chứ. Đi xem phim, đi ra mắt cửa hàng ăn, cứ giơ cái túi ra là lên báo. Đến cô người mẫu đi dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài, em đọc mãi chả thấy cô ấy tham gia hoạt động gì bên đó, chỉ thấy đi mua cái túi hơn nửa tỷ đồng thành sự kiện lớn.

Phóng viên: Em ơi, cách đó giờ lỗi thời rồi. Dân sành điệu chuyên dùng hàng hiệu cả nước vừa chấn động vì một thương hiệu danh tiếng có bao nhiêu khách hàng nổi tiếng trong giới showbiz vừa bị phát hiện hình như toàn hàng nhái đấy em có biết không.

Cô gái (cười ỏn ẻn):Anh ơi cái này em tính kỹ rồi. Em cứ là mua cái loại nhái nhái gì đấy, chắc không tốn tiền mấy anh nhỉ. Bây giờ hiệu xịn hay hiệu nhái thì cũng như nhau cả ấy mà. Em vừa đọc báo thấy bảo cả Việt Nam chỉ có 10 chỗ bán hàng hiệu xịn thôi, còn toàn hàng phếc (***) cả. Mà có dùng hàng nhái cũng được lên báo cơ mà anh. Em nghe nói mấy nữ hoàng, bà hoàng showbiz nhà mình cũng bị phát hiện mặc đồ nhái mà. Lại còn được thêm bài phỏng vấn sẵn sàng lột đồ cho khám xem thật hay giả nữa. Nhân vụ hàng hiệu hóa ra hàng nhái này, em cũng xin lên báo nói đang hoang mang vì nghĩ mình bị lừa, rồi còn khoe là vì công việc phải mua những cái túi trị giá năm sáu ngàn đô là chuyện thường. Mà anh ơi, em cũng chẳng hiểu làm nghề hát thì cái túi được dùng vào việc gì.

Phóng viên: Thôi em không cần quan tâm đến chuyện họ dùng làm gì. Việc anh thắc mắc là sao em biết hàng hiệu toàn hàng nhái rồi mà vẫn muốn đu vào đó để nổi tiếng. Chứ vụ này làm anh tổn hại kha khá, ảnh hưởng năng suất làm việc lắm đây. Trước, nhờ mấy cái túi mà tuần nào anh cũng có tin, cần câu bộn viu (****). Giờ thì phải lăn ra đường rồi, mà lại gặp em thế này...

Cô gái: Hay trước mắt anh cứ chụp cho em bộ ảnh rồi giật tít là “Bất ngờ vì cô gái nhang nhác ca sĩ W., là em hàng xóm của người mẫu Z.”?

Phóng viên: Được rồi, em cứ để anh nghĩ thêm. Nhưng mà ý đó không tồi đâu.


Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện thật như đùa của Showbiz Việt)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]