Giải pháp giảm khiếu kiện?

Nghĩ tôi và Hai Phiếm đọc báo biết chuyện khiếu kiện và tồn đọng việc giải quyết khiếu kiện cũng thấy buồn lắm.

15.599
Nghĩ tôi và Hai Phiếm đọc báo biết chuyện khiếu kiện và tồn đọng việc giải quyết khiếu kiện cũng thấy buồn lắm. Buồn hơn khi thấy ông chủ nhiệm của một Ủy ban của Quốc hội có “giải pháp” rằng: “Cần có quy định buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản đặt cược nào đó...!”. Hai Phiếm nhăn nhó cười đến méo xệch cả miệng:

- Nếu tôi bị cướp xe máy hay bị cướp trắng tài sản, muốn kiện để đòi lại công lý thì lấy tiền đâu để khiếu nại hay tố cáo nhỉ?!

- Hay vị quan chức trên nghĩ rằng những người đi kiện là những người coi việc kiện là một trò chơi giải trí nên phải có lệ phí để “vui chơi”?

- Cũng có thể vị quan chức trên nghĩ mọi người đi kiện đều thông thạo luật, biết chắc mình thắng kiện nên mới nghĩ ra khoản đặt cược, thua kiện là mất tiền cược!

- Hóa ra chuyện khiếu kiện là chuyện đánh bạc à? Liệu có ai thích kiện hay chỉ vì bức bối quá nên đừng chẳng đặng mới phải kiện trong khi đã là người lương thiện ai chả muốn bình yên để làm ăn, chăm lo hạnh phúc gia đình...

- Đúng là dạng tư duy “không quản được thì cấm”. Kiện lắm thì đem tiền ra dọa để hạn chế kiện!

- Đáng lẽ ra phải biết nỗi khổ tinh thần và vật chất của những người buộc lòng phải đi kiện mà thông cảm, chia sẻ chứ nhỉ. Có thể ai đó không hiểu, kiện sai thì giải thích...

- Có một cách giảm khiếu kiện hiệu quả nhất cần phải làm lúc này!

- Cách gì? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Dễ ợt! Các quan xử kiện phải công bằng và nghiêm minh. Các quan từ xã đến tỉnh thành cũng trong sạch thật sự vì dân, lấy dân làm gốc chắc chắn kiện sẽ giảm!

- Thế nếu phải đặt cược tiền mới được khiếu nại tố cáo mà giảm được kiện thì sao?

- Thì nguy! Ngoài cách giảm kiện tôi vừa nói trên, khi dân không còn muốn khiếu nại tố cáo nữa ấy là lúc niềm tin vào chính quyền, vào công lý bị đổ vỡ hoàn toàn...

Cả Nghĩ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]