HA.GL: “Gỗ” tốt vẫn cần nước sơn

(TT&VH) - Liên tục từ 5-7 mùa giải gần đây, HA.GL gần như trắng tay trên mọi đấu trường. Có người bảo bầu Đức đã không còn giữ được lửa nhiệt huyết nữa, bởi ông phải quay lại với bao vấn đề vĩ mô trong chuyện làm ăn của HA.GL Group. Nhưng, đấy là nhận định một phía.

15.5865

Rất nhiều những bản hợp đồng đắt giá về với phố núi trong chiến dịch đòi lại ngôi vương, kể từ sau lần cuối cùng năm 2004. Vậy ai là người chi tiền, nếu không phải là bầu Đức. Bầu Đức vẫn máu, máu lắm, nhưng có lẽ trời đã không chiều lòng người.

Năm 2009, HA.GL ra mắt người hâm mộ bằng bản hợp đồng đắt giá với Lee Nguyễn. Tại buổi ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều hôm ấy, bầu Đức tự tin khẳng định, có đến 98% khả năng HA.GL sẽ lên ngôi vô địch (V-League) ở mùa giải này. Và câu trả lời là gì? “Gỗ” cán đích ở vị trí thứ 9!

Như thể say đòn, bầu Đức còn “bồi” thêm, rằng HA.GL không cần HLV giỏi, mà chỉ cần người nói cầu thủ nghe. Đó là lý do mà HA.GL tiếp tục tin dùng các HLV như Kiatisak, Chatchai, rồi Dusit và sau này là ông thầy người bản địa Huỳnh Văn Ảnh.

Kể từ 3 năm nay, HA.GL vẫn thở bằng các bàn thắng của Evaldo. Họ gần như chỉ sống qua ngày, chứ đó không phải là hình ảnh của nhà vô địch. “Gỗ” cần nhiều hơn những Evaldo và điều quan trọng nữa, họ cần một thuyền trưởng thực sự giỏi, chứ không chỉ là “người nói cầu thủ nghe”.

Cần một cuộc cách mạng từ thượng tầng ý thức hệ, đến con người, nếu HA.GL còn muốn nuôi tham vọng bá vương. Vẫn có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng, khi khi “Gỗ” (HA.GL) chưa thật tốt như kỳ vọng, họ cần thêm nước sơn hảo hạng để thi thố với chúng bạn.

CCKM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]