Lời nguyền nổi tiếng của dòng họ Lý Tiểu Long

Năm 1973, cái chết quá đột ngột của Lý Tiểu Long khiến bao người bàng hoàng. 20 năm sau, con trai duy nhất của Lý cũng đột tử khi diễn xuất. Người ta không tin rằng cái chết của hai cha con họ là chuyện bình thường.

15.5972

Hẳn nhiều người sẽ không còn xa lạ gì với cái tên Lý Tiểu Longg với những bộ phim võ thuật đã trở thành kinh điển. Người ta hẳn cũng biết rằng, Lý Tiểu Long chết khi sự nghiệp của anh đang ở giai đoạn sáng chói và chín muồi. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, cả Lý Quốc Hào, con trai duy nhất của anh, cũng đã chết một cách đột ngột khi tuổi đời mới 28. Và điều khó hiểu là cả hai cha con của dòng họ Lý còn đương dở dang công việc.

Người ta nói rằng, dòng họ Lý vốn nặng duyên nghiệp với điện ảnh nhưng cũng vì thế mà bị nguyền rủa bởi cái nghiệp bạc bẽo này. Và sau cái chết của người con trai Lý Quốc Hào, có nhiều câu chuyện được chính người mẹ của Lý Tiểu Long kể lại khiến không ít người cho rằng cái chết của hai cha con Lý có thể xuất phát từ một lời nguyền thời xa xưa của dòng họ Lý.

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh năm 1940 và chết năm 1973. Thời điểm Lý Tiểu Long qua đời, sự nghiệp của anh đang đầy hứa hẹn, với triển vọng trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng là đứa trẻ nghịch ngợm và thích đánh đấm, Lý Tiểu Long bắt đầu sự nghiệp của mình bằng võ thuật.

Năm 1953, cậu bé họ Lý vào học ở trường trung học La Salle ở Hong Kong và bắt đầu có những trận gây lộn đầu tiên với lũ trẻ lêu lổng ngoài đường phố. Đến năm 19 tuổi, Lý Tiểu Long được bố mẹ đưa sang Mỹ vì những thành tích bất hảo của anh ở đây. Và ở Mỹ, chàng sinh viên khoa triết đã bắt đầu sự nghiệp võ thuật của mình tại Đại học Washington.
 

Lý Tiểu Long

Năm 1966, sau rất nhiều thành công ở lĩnh vực võ thuật, Lý Tiểu Long bắt đầu được chú ý trong vai trò một diễn viên với vai Kato trong bộ phim “The Green Hormet”. Với những màn biểu diễn võ thuật độc đáo và gần như có thực được đưa lên màn ảnh, Lý Tiểu Long trở thành gương mặt được chào đón khắp nơi, đặc biệt là tại Hong  Kong, quê hương của anh.

Năm năm sau đó, với những bộ phim cực kỳ ăn khách như “Đường sơn đại huynh”, “Tinh võ môn”, “Mãnh long quá giang,…, Lý Tiểu Long đang trên đà chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng đến ngày 20 tháng 7 năm 1973, khi bộ phim “Long tranh hổ đấu” sắp sửa được công chiếu  và “Trò chơi tử thần” cũng bắt đầu được lên kế hoạch thì Lý Tiểu Long đột ngột qua đời.

Theo lời kể của những người được chứng kiến thì hôm đó, Lý Tiểu Long cùng Châu Hoài Vă, người hợp tác với anh trong bộ phim “Trò chơi tử thần”, đến nhà nữ diễn viêm Đinh Phối để bàn với cô về vai diễn trong bộ phim này. Họ dự định sẽ có bữa ăn tối để gặp George Lazenby và mời anh này tham gia vào phim.

Nhưng lúc đó, Lý Tiểu Long nói rằng anh cảm thấy bị đau đầu, hỏi mượn tạm thuốc giảm đau của Đinh Phối để uống. Sau đó, anh nằm lại trên giường của cô chờ đến bữa tối. Châu Hoài Văn ra về và nói sẽ gặp lại họ vào buổi tối tại nhà hàng. Nhưng 9 giờ tối hôm đó, Châu Hoài Văn và George Lazenby nhận được điện thoại của Đinh Phối nói rằng cô đã gọi Lý Tiểu Long nhưng anh không dậy. Lý Tiểu Long đã chết ngay tại phòng của Đinh Phối vì chứng phù não cấp.

Cho đến nay, người ta vẫn còn tranh cãi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Tiểu Long khi anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Theo lời Châu Hoài Văn thì có lẽ Lý Tiểu Long đã chết vì uống nhầm thuốc giảm đau. Mẹ của Lý Tiểu Long cũng nói rằng, anh đã nói với bà về những cơn đau đầu không thể chịu đựng được trước khi anh chết ít ngày.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng những tháng ngày quay “Long tranh hổ đấu” trước đó, Lý Tiểu Long đã quá lạm dụng thuốc kích thích và luyện công quá sức. Có người lại nói, Lý Tiểu Long đã bị giới võ lâm Hong Kong hạ độc thủ vì những hành vi đắc tội của một tên lêu lổng nổi tiếng với các vị trưởng lão. Thậm chí có người còn khẳng định Lý Tiểu Long đã chết đột ngột vì sử dụng ma túy quá liều và ngã ngựa trong cuộc ân ái với người tình, nữ diễn viên Đinh Phối…

Nhưng dẫu Lý Tiểu Long chết vì nguyên nhân gì thì không ai có thể phủ nhận rằng sự ra đi đột ngột của ngôi sao võ thuật này chính là một động lực không nhỏ tạo nên sự thành công cho bộ phim “Long tranh hổ đấu” được công chiếu ít ngày sau đó, cũng như danh tiếng của Lý Tiểu Long sau này. Có điều, tuy cũng chết đột ngột, thậm chí ly kì và bi thảm hơn nhưng thành công lại không đến với Lý Quốc Hào như cha mình.

Ngày 1 tháng 4 năm 1993, Lý Quốc Hào vừa tròn 28 tuổi. Đó cũng là thời điểm anh vừa kết thúc tuần trăng mật với người vợ mới cưới Lisa Houghton và đang dốc toàn lực cho bộ phim “Quạ đen”. Với Lý Quốc Hào, “Quạ đen” là bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại bước ngoặt trong sự nghiệp diễn của mình. Đáng tiếc bộ phim chưa kịp hoàn thành thì Lý Quốc Hào đã chết ngay trên phim trường.

Sáng hôm đó, Lý Quốc Hào sẽ diễn cảnh anh bước vào trong một căn phòng nơi có một diễn viên đã đợi sẵn và chuẩn bị bắn anh với khẩu súng được lắp đạn giả. Lý Quốc Hào mặc áo da màu đen và đi giày cao cổ bước vào căn phòng, mang theo một túi hàng tạp phẩm. Ở khoảng cách 5 -6 mét, khẩu súng lục cỡ nòng 44 đã phát nổ, thiết bị báo đạn nổ giả được ngụy tạo ở trong túi hàng tạp phẩm sẽ phát nổ tạo nên cảnh tượng Lý Quốc Hào bị trúng đạn thật.

Quả đúng như kịch bản, Lý Quốc Hào bị trúng đạn và ngã bổ nhào xuống sàn nhà, máu bắt dầu chảy đầm đìa. Nhiều nhân chứng nói rằng, sau cảnh quay đó, không ai thấy Lý Quốc Hào bước xuống khỏi sân khấu như thường lệ. Trên thực tế là lúc Lý Quốc Hào bị trúng đạn có ra hiệu cho mọi người biết nhưng ai cũng nghĩ đó anh vẫn đang diễn tiếp và ai cũng đang tập trung cao cho từng công việc của mình, nên chỉ đến khi đạo diễn thấy có điều gì đó không ổn  và bắt phải cắt cảnh  thì mọi người mới biết Lý Quốc Hào bị trúng đạn thật.

Sự thật là một người của nhóm đạo cụ trước đó một hôm đã lắp đạn thật vào khẩu súng. Đến buổi sáng có cảnh diễn của Lý Quốc Hào, một người khác lại lấy khẩu súng đã lắp đạn thật ấy dùng cho cảnh diễn. Và khi người bạn diễn bóp cò súng, Lý Quốc Hào đã ngã xuống. Đó có lẽ cũng là cảnh thật nhất của chàng diễn viên 28 tuổi này.

Người ta nói rằng cái chết đột ngột của Lý Quốc Hào phải chăng là sự tiếp nối lời nguyền truyền kiếp của người ăn xin dành cho dòng họ Lý khiến dòng họ này phải tuyệt tử tuyệt tôn. Chuyện kể rắng trong các cuộc phỏng vấn lúc đó, mẹ của Lý Tiểu Long cho biết người Trung Hoa rất tin ở các truyền thuyết.

Mẹ Lý Tiểu Long nói rằng khi anh mất, bà đã có linh cả về chuyện gì đó không tốt. Bà thấy cái chết của con trai mình rất kỳ lạ, có cái gì đó chất chứa trong đầu bà, nhưng bà không biết phải nói thế nào. Đến khi cháu nội Lý Quốc Hào qua đời thì bà mới sực nhớ về câu chuyện mà trước đây chồng bà kể.

Trong cuốn sách gia phả rất xa xưa từ thời ông nội Lý Tiểu Long để lại, giữa thế kỉ 18 có xảy ra một nạn đói, chính người cố của dòng họ Lý đã gây ân oán với một người ăn xin khiến nhà người ta phải chết cả 4 mạng người. Trước khi nhắm mắt, người ăn xin này đã đem xác bốn người thân đến trước cửa nhà họ Lý và tuyên bố về sau này, bốn người nổi tiếng nhất của dòng họ Lý sẽ phải đền mạng.

Câu chuyện này sau đó được báo giới đăng tải với nhan đề là “Lời nguyền của dòng họ Lý”. Câu chuyện nhận được sự quan tâm của dư luận và kèm theo đó là sự xuất hiện của một loạt những chuyện ly kỳ tương tự khiến cho “lời nguyền” này ngày một bí ẩn và kích thích sự tò mò của nhiều người.

Nhưng cũng có một số người bác bỏ giả thuyết về lời nguyền của người ăn xin và cho rằng bi kịch của dòng họ Lý xuất phát từ việc trước đây cha ông của họ đã mua phải một ngôi nhà bị yểm bùa và nguyền rủa. Tuy sau này họ không ở ngôi nhà đó nữa nhưng lời nguyền đó vẫn đeo bám gia đình họ. Và cho đến đời Lý Tiểu Long và con trai Lý Quốc Hào, lời nguyền này thật sự mới phát tác gây tai họa.

Người ta nói rằng, sau bi kịch của hai cha con anh, mỗi khi sắp sửa thành danh thì các thành viên của gia tộc họ Lý đều đề cao cảnh giác bởi họ lo lắng rằng rất có thể lúc đó, lời nguyền đen đủi sẽ lại đến với họ. Cả Lý Tiểu Long và con trai đều chết khi thành công đang ở trước mặt.

BÀI ĐỌC NHIỀU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]