Bởi vì như nhiều người đã biết, thần thông như Đại hiếu Mục Kiền Liên (đã chứng lục thông La Hán) khi dâng cơm cho mẹ (là bà Thanh Đề) mà bà còn không hưởng được, huống chi chúng ta.
Vậy thì bản chất lễ Vu Lan không chỉ dừng lại ở việc cúng lễ, mà trọng tâm là cúng dường Tam Bảo, làm các điều thiện và thỉnh các vị Chánh Tăng để các ngài lập đàn tế độ cho liệt sỹ, gia tiên và chúng sinh .
Bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục có phải là do các Thánh Tăng đã "xin giúp " cho bà không?
Hoàn toàn không thể "xin giúp" thay cho bà Thanh Đề được, bởi cầu xin suông mà được kết quả thì sao còn luật Nhân Quả nữa,
Phật dạy TỰ ĂN MỚI NO, NHÌN NGƯỜI KHÁC ĂN LÀM SAO NO ĐƯỢC. Không những thế, Phật còn nói: "Ta chỉ là hướng đạo sư (thày dẫn đường), ta không thể ban phước giáng họa cho ai".
Đến Phật còn không làm thay được thì sao các vị tăng có thể "cầu xin" được! Cũng như các thày giáo không thể học thay hoặc làm bài hộ cho học sinh để giúp cho họ có thể ra khỏi sự ngu dốt được.
Vậy tại sao lại có sự kiện các vị Chánh Tăng lập đàn cầu nguyện cho bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục?
Hãy xét nguyên nhân tại sao bà Thanh Đề lại vào Địa ngục:
Bà Thanh Đề kiếp trước là một Phật Tử nghèo khổ, mà lại rất tín ngưỡng Đạo Phật
Bà dành dụm mãi mới được một bát gạo để đến chùa cúng dường Tam Bảo, nhưng khi đến chùa thì chẳng may lại gặp phải các PHÀM TĂNG.
Do chỉ có lòng tin mà thiếu trí tuệ, nên khi gặp chướng duyên thì chuyển thành tâm sân hận, tham lam, và từ đó bà sinh ra phỉ báng TAM BẢO.
Chính TÂM SÂN HẬN VÀ THAM LAM trong tâm thức của bà đã đốt cháy tất cả các thức ăn thành than (cơm liền hóa lửa là như vậy).
Đó chính là hiệu ứng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"!
Sau mùa an cư kiết hạ (từ 15/4 đến 15/7), Mục Kiền Liên thỉnh các Chư Tăng đến lập đàn cầu nguyện cho mẹ mình được ra khỏi địa ngục.
Cũng bởi các vị Thánh tăng tu hành chánh đạo sau mùa an cư, nên hào quang rực rỡ, lòng từ bi tỏa sáng khắp chốn lao tù, khiến cho tâm đen tối và ngu muội của bà Thanh Đề được chiếu soi, tẩy rửa, nên bà thoát khỏi trạng thái THAM SÂN SI.
Khi xóa sạch được tam độc THAM - SÂN - SI thì cửa Địa ngục được mở - Địa ngục này chính là ĐỊA NGỤC TÂM - vì người đã chết không còn thân hữu hình nữa mà chỉ còn tâm thức tồn tại dưới dạng thân trung ấm mà thôi.
Khi tâm THAM-SÂN-SI thì đó là cảnh giới địa ngục
Khi tâm an lạc thì đó là cảnh giới Niết Bàn.
Như vậy, các vị Chánh Tăng không "nhấc" bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục được, mà chỉ cần phát hào quang của TRÍ TUỆ BÁT NHÃ và ban phát LÒNG TỪ BI, tạo ra cảnh giới hoan hỷ, soi đường và trợ duyên cho bà Thanh Đề tự bước ra khỏi địa ngục.
Như vậy, trong đại lễ Vu Lan chúng ta cần làm những việc sau đây:
1- Cúng dường Tam Bảo, bố thí Ba La Mật, phóng sinh
2- Làm việc thiện để hồi hướng công đức cho cha mẹ , tổ tiên, liệt sỹ, ....
3- Lập đàn tràng trang nghiêm, thanh tịnh và Kính thỉnh các bậc Chân Tu để chẩn tế cho hương linh liệt sỹ, gia tiên và cho thập loại chúng sinh
4- Không nên mời những vị PHÀM TĂNG hoặc bàng môn TÀ ĐẠO mê tín dị đoan đến cúng lễ hộ mình, vì như vậy người thân của chúng ta dễ bị đọa địa ngục.
5- Nếu không thỉnh được các bậc Chân Tu (Chánh Tăng) thì mỗi người con hiếu thảo phải tập sự làm một vị Chân tu (bằng cách giữ gìn giới luật, tự tụng kinh sám hối, kinh Vu Lan...) và tự lập đàn tràng để cầu nguyện cho gia tiên, cho liệt sỹ và thập loại chúng sinh.
Chú ý rằng
- Đã phát tâm từ bi thì không thể giết hại súc vật để làm đồ cúng lễ
- Đã là thanh tịnh thì không thể cúng bằng đồ giả, đồ mã, tiền giả.
- Sau khi đã dâng cúng xong, thì những đồ cúng, tiền cúng đều mang đi làm từ thiện để hồi hướng công đức cho thần thức “người âm” thì mới có ý nghĩa thiết thực.
- Không nhất thiết cứ phải đến rằm tháng 7 mới thể hiện lòng hiếu thảo, mà với người con chí hiếu thì một năm cần phải có 365 ngày lễ Vu Lan.
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
Theo http://uia.com.vn/