Người đẹp Du lịch xõa tóc trên bến đò Cần Thơ

Đang sống ở Australia, có dịp về thăm quê hương Cần Thơ, Huỳnh Thị Ngọc Hân ra thăm bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng với tình cảm lưu luyến.

15.5837
Huỳnh Thị Ngọc Hân, cô gái đoạt danh hiệu Người đẹp Du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, vốn là người Cần Thơ.  Cô hiện sống và làm việc tại thành phố Brisbane, Australia.
Có dịp về thăm quê, người đẹp ra Bến Ninh Kiều và nhiều địa điểm ở Cần Thơ để thực hiện bộ ảnh đẹp, giới thiệu về quê hương.
“Cần Thơ có Bến Ninh Kiều/ Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân”, đó là hai câu ca dao mà Ngọc Hân thường nhớ đến khi nghĩ về quê hương của mình.
Từ Bến Ninh Kiều, người đẹp còn dành thời gian xuôi đò trên dòng sông Hậu để ngắm nhìn cảnh vật đầy sức sống của sông nước miền Tây.
Cô ghé thăm chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm để hòa vào nhịp sống tất bật của người dân ở đây.

"Một buổi sớm mai đi xuồng ra chợ nổi, cảm nhận cái trong lành của đất trời Tây Đô, để những làn gió mát rượi thổi vào hồn, chiêm ngưỡng sức sống tràn đầy của vùng châu thổ Mekong. Bạn sẽ thấy đọng lại trong lòng bạn là nụ cười thật duyên của những thiếu nữ đồng bằng. Đây là Cần Thơ", người đẹp chia sẻ.

Ngọc Hân cho biết, những chuyến trở về quê hương như thế này tiếp thêm cho cô nhiều sức mạnh để khi quay lại Australia sống và làm việc. 

Cô còn ghé thắp hương ở Chùa Ông, một trong những ngôi chùa hơn 100 năm tuổi nằm ngay tại Bến Ninh Kiều, nơi đây du khách có thể chiêm ngưỡng những nét kiến trúc đặc sắc của người Hoa còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn đến hôm nay.

Thất Sơn
Ảnh: Duy Nhất

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]