Người Đức hết cơ hội sở hữu “tiểu Oezil”

Có thể xem màn hủy diệt không thương tiếc Andorra ở vòng loại World Cup 2010 (5-0) là một thắng lợi kép của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì được cơ hội giành vé tới Brazil. Mặc khác, họ đã đánh bại được người Đức trong cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ tài năng Hakan Calhanoglu.

0

Calhanoglu mới có lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo ĐTQG

Calhanoglu là cầu thủ mang cả quốc tịch Đức lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trận đấu diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Andorra diễn ra cách đây vài hôm, Hakan Calhanoglu được HLV Fatih Terim tung vào sân để thế chỗ cho Gokhan Tore ở phút 82. Được biết, đây mới là lần đầu tiền vệ CLB Hamburg được thi đấu trong màu áo của một ĐTQG.

Tuy Hakan Calhanoglu chỉ xuất hiện trên sân có hơn chục phút, nhưng chừng đó cũng đủ để người Đức không còn cơ hội được sở hữu cầu thủ được mệnh danh là “tiểu Oezil” này. Thực tế trên có thể khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Đức yêu mến Calhanoglu cảm thấy hụt hẫng, nhưng chuyện quyết định chọn ĐT Thổ Nhĩ Kỳ thay vì Mannschaft gần như là điều tất yếu phải xảy ra.


Lý do là bởi HLV Joachim Loew của ĐT Đức đang có rất nhiều sự lựa chọn cho tuyến giữa. Trong khi đó, Calhanoglu chỉ mới 19 tuổi và ai cũng có thể thấy nếu chơi cho Thổ Nhĩ Kỳ thì cơ hội để anh cạnh tranh được một suất đá chính sẽ sáng sủa hơn. 

Ngoài ra, chính bản thân Calhanoglu cũng cảm thấy ĐT Đức không phải là nơi thích hợp với anh. Trả lời phỏng vấn trên tờ Bild, “tiểu Oezil” chia sẻ: “Khi chơi cho các ĐT U16 và 17 của Đức, tôi không cảm thấy đó là ngôi nhà thứ 2 của mình. Bầu không khí ở đó rất lạnh lẽo, các cầu thủ hầu như không giao tiếp với nhau và họ xem tôi chẳng khác gì một người xa lạ”.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]