Những chứng bệnh kì lạ khiến khoa học bó tay

Dù với công nghệ tiên tiến nhất thì các bác sĩ vẫn không thể nào hiểu được chứng bệnh kì lạ này

15.5766

Người phụ nữ sở hữu siêu thính lực

Julie Redfern, một nhân viên lễ tân tại thị trấn Padiham, hạt Lancashire, Anh có khả năng nghe được tiếng động siêu thanh từ trong cơ thể. Hàng ngày cô có thể cảm nhận hoạt động của não, nhịp đập của tim, sự chuyển động của mắt nhờ tiếng động siêu thanh mà chúng phát ra

Mọi chuyện bắt đầu cách đây 8 năm về trước,khi Julie đang chơi điện tử thì cô nghe một âm thanh kì lạ, cô băn khoăn tự hỏi âm thanh đó từ đâu nhưng khi để ý thật kỹ thì Julie phát hiện ra đó là âm thanh của tròng mắt cô di chuyển qua lại. Theo thời gian, tai của Julie ngày càng thính khi cô bắt đầu nghe được tiếng róc rách của máu đang chảy trong huyết quản của mình. Các bác sĩ cho biết Julie bị hội chứng SCDS (superior canal dehiscence syndrome), hội chứng này khiến cho phần xương bên trong tai của cô khá lỏng lẻo,khiến cho màng nhĩ của Julie trở nên vô cùng nhạy. Cho tới nay, các bác sĩ vẫn không tìm ra được cách chữa trị cho cô Julie

Cậu bé không biết đói là gì

Landon Jones (IowaMỹ) từng là 1 cậu bé tràn đầy năng lượng, thường xuyên đạp xe và chơi trong công viên cùng bạn bè. Thế nhưng sau khi mắc chứng bệnh kỳ lạ, cậu bé bị chóng mặt gần như 24 giờ 1 ngày. Suốt ngày Landon chỉ thích nằm trên ghế sofa. Cậu bị mất cảm giác đói, khát. Suốt 1 năm nay Landon gần như không ăn gì cả và đến nay vẫn chưa ai chẩn đoán được căn bệnh bí ẩn của cậu. Tất cả các bác sĩ đều bó tay trước hiện tượng này. Trong suốt những năm qua, Landon đã sụt 16kg. Ông bà Jones, cha mẹ của Landon đã làm tất cả mọi cách họ có thể nghĩ ra để khuyến khích con trai ăn. Nhưng hiếm khi Landon ăn nhiều hơn 1 miếng bánh sandwich và 1 ít khoai tây chiên giòn.

Các ý kiến chuyên môn tin rằng rất có khả năng Landon bị mắc một triệu chứng cực hiếm - Dysfunctional Hypothalamus, nó khiến cho phần não kiểm soát tình trạng đói, khát hầu như bị ngưng hoạt động. Tiến sĩ Marc Patterson, nhà thần kinh học trẻ em tại Bệnh viện Mayo cho biết, Landon có thể là trường hợp duy nhất của loại bệnh này trên thế giới.

Cô bé khóc ra đá

Hiện tượng khóc ra đá được phát hiện ở một bé gái tên Saadiya Saleh - 12 tuổi, sinh sống tại một ngôi làng nhỏ thuộc phía tây Yemen. Mỗi khi Saadiya khóc, các giọt nước mắt không trào ra từ khóe mắt như bình thường mà những hạt đá nhỏ và cứng sẽ xuất hiện từ mí mắt và được đẩy ra đằng trước. Trong một đoạn video được phát sóng trên kênh truyền hình Azal của Yemen, các bác sĩ đã lấy hạt đá nhỏ rơi từ mắt của cô bé này bằng khăn giấy mỏng. Trong vài giờ, nhiều hạt đá được lấy ra đựng gần đầy một chiếc hộp nhỏ.

Các bác sĩ và chuyên gia cho biết họ không thể giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng này bởi trước đó Saadiya chưa từng trải qua bất kỳ căn bệnh nguy hiểm hay kỳ lạ nào.Những người mê tín của ngôi làng lo sợ rằng rằng đây có thể là điềm báo ma quỷ hoặc khởi đầu của một đại dịch nguy hiểm.

 Cô bé trẻ mãi không già

Cô gái kỳ lạ này có tên Brooke Greenberg con gái của ông bà HowardMelanie Greenberg sống tại bang Florida - Mỹ. Cô đã trở thành đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học nước này trong nhiều năm bởi một hiện tượng đặc biệt nhất mà khoa học từng phát hiện đó là: Trong suốt 17 năm, kể từ khi chào đời, cho tới nay, Brooke vẫn ở trong hình hài của một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Không những vậy, Brooke còn có những hoạt động và cách xử sự không khác gì so với một em bé đang chập chững học bò. Để chăm sóc cô con gái nhỏ, ông bà Greenberg trong suốt 17 năm liền, hàng ngày đều phải thay tã, pha sữa và ru ngủ cho cô bé trong khi đó, các em của Brooke đều đã trưởng thành. Theo dõi sự trưởng thành của Brooke, mọi người trong gia đình cô đều rất kinh ngạc khi thấy rằng 17 năm qua, Brooke vẫn không hề có sự thay đổi hay chuyển biến gì về mặt thể chất cũng như trí tuệ. Thậm chí, đến cả răng sữa của cô cũng vẫn chưa mọc hết.

Trong trường hợp của Brooke, các nhà khoa học phát hiện thấy cô bé có tình trạng sức khoẻ rất tốt. Họ cũng lý giải hiện tượng của Brooke là do sự đột biến gen đã xảy ra, dẫn tới kết quả là quá trình trưởng thành của cô bé gần như bị "đóng băng" trong suốt 17 năm qua

 Cô gái khôi phục thị lực sau 13 năm mù

Lisa Reid, đến từ Auckland - New Zealand, đã bị mù từ năm 11 tuổi do một khối u đè lên dây thần kinh thị giác. Và điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi cô bị va đầu vào chiếc bàn cà phê 13 năm sau. Cú va chạm mạnh bất ngờ khiến thị lực của Lisa dần hồi phục. Sự việc kỳ lạ xảy ra vào ngày 15/11/2000, khi cô Reid đang cúi xuống để hôn tạm biệt chú chó dẫn đường Ami trước khi đi ngủ thì bất ngờ bị va đầu vào bàn. Vào thời điểm ấy, Lisa 24 tuổi. Buổi sáng hôm sau thức dậy, cô vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mình bắt đầu nhìn thấy lại mọi thứ. Lisa vẫn còn chưa hết bồi hồi khi nhớ lại giây phút có thể nhìn thấy lại những thành viên trong gia đình.Hiện tại, Lisa đã là mẹ và có một cô con gái tên Maddison. Câu chuyện kỳ lạ của cô được tiết lộ trong sự kiện nâng cao ý thức của Hội người mù ở New Zealand.

Cô bé không biết đau đớn

Gabby Gingras (Mỹ) , bé gái 9 tuổi đầy nghị lực, có bề ngoài không khác gì bạn bè đồng trang lứa. Điều làm bé Gabby khác biệt chính là căn bệnh cực hiếm, chứng CIPA không có cảm giác đau đớn bẩm sinh. Hiện tại, chúng ta mới ghi nhận 10 trường hợp mắc triệu chứng tương tự.

Gabby sinh ra đã không có khả năng cảm giác được cơn đau, lạnh hay nóng. Dường như đây là món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã ban tặng cho bé Gabby, nhưng trên thực tế đây lại là tình trạng khủng khiếp có thể đe dọa tới tính mạng. Bởi lẽ, cảm nhận được cơn đau như một cơ chế phòng vệ và cảnh báo giúp chúng ta tránh xa nguy hiểm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]