Những điều thú vị về Wawrinka

Những điều thú vị về Wawrinka Thứ Bảy, ngày 07/09/2013 08:39 AM (GMT+7) Sở thích của Wawrinka là gì? Có lẽ không nhiều người biết về điều đó. Thông tin thể thao - Bóng đá cập nhật liên tục 247. Xem Video Clip Bóng Đá tại 24H, ngắm Người đẹp thể thao nóng bỏng.

15.5865

Cảm hứng chơi quần vợt: Hồi bé tôi thích được xem Pete Sampras chơi.

Cuốn sách đọc gần nhất: Tôi không thích đọc sách cho lắm. Chủ yếu tôi đọc tạp chí.

Ký ức đáng nhớ đầu tiên với quần vợt: Đương nhiên đó là tại Roland Garros 2003 dành cho tay vợt trẻ. Tôi đã đánh bại Brian Baker.

Môn thể thao yêu thích ngoài tennis: Tôi thích xem bóng đá và khúc côn cầu trên băng vì Thụy Sỹ khá giỏi.

Chiếc xe ô tô đầu tiên: Một chiếc Kia màu xanh nước biển.

Xe ô tô hiện tại: Audi

Món ăn yêu thích: Tôi ăn sushi khá nhiều bởi nó dễ làm, dễ ăn.

Vị kem yêu thích: Vani

Wawrinka sở hữu lối chơi đẹp mắt không thua kém Federer

Cảm giác trước mỗi trận: Luôn luôn có một chút lo lắng. Nhưng tôi luôn tận hưởng giây phút này.

Ký ức tốt đẹp nhất với quần vợt: Tại Olympic Bắc Kinh, chắc chắn rồi. Tôi đã giành HCV đôi nam cùng với Roger Federer.

Thời khắc đau đớn nhất: Đó là thất bại của Thụy Sĩ tại vòng 1 Davis Cup trước Mỹ, thua 0-5.

Giải đấu yêu thích nhất: Roland Garros

Tay vợt vui tính nhất từng gặp: Tôi nghĩ đó là Benoit Paire. Anh ấy vui tính, có một chút kỳ lạ trên sân. Bên ngoài sân, anh ấy cũng là người tốt.

Đối thủ khó khăn nhất: Rafael Nadal

Tại sao lại yêu tennis: Môn thể thao này rất đặc biệt. Bạn thi đấu với một trái bóng và đối mặt với một ai đó. Bạn cô đơn ở bên phần sân của mình. Các tay vợt luôn phải thay đổi mỗi ngày, mỗi trận bởi không trận nào giống trận nào.

Một trong những trận đấu xuất sắc nhất sự nghiệp: Đó là khi gặp Nalbandian ở Barcelona 2008. Tôi thắng 6-3, 6-1 nhưng đã chơi như lên đồng.

Trận đấu kỳ lạ nhất: Tôi không có nhiều trận đấu điên rồ. Tôi nhớ mãi trận gặp Novak Djokovic hồi đầu năm nay tại Australian Open. Chúng tôi đánh suốt 5 giờ đồng hồ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]