Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 1 đã khép lại và những những khoảnh khắc đẹp, đầy tình cảm của các cặp bố con vẫn còn đọng lại mãi trong lòng khán giả.

15.62
Sau hơn nửa năm phát sóng, cuộc hành trình của bốn cặp bố con trong chương trình ? mùa 1 đã chính thức khép lại trong sự lưu luyến của những người trong cuộc cũng như khán giả truyền hình. Tuy vẫn còn một vài "hạt sạn" như quá tham chi tiết trong mỗi tập, tập trung quá nhiều vào mâu thuẫn của các nhân vật hay các ông bố vẫn còn đôi lúc hơi "diễn"... song không thể phủ nhận rằng Bố ơi mình đi đâu thế? đã tạo được một cơn sốt không hề nhỏ trong cộng đồng fan Việt Nam. Với fomat chương trình khá mới mẻ, cách khai thác tự nhiên và những tình huống vui tươi, dí dỏm của các nhân vật, Bố ơi mình đi đâu thế? đã khiến cho người xem thích thú và hào hứng đối với từng tập lên sóng.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong suốt 31 tập của Bố ơi mình đi đâu thế?

Trong tập 1 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", bé Tê Giác - con trai Hoàng Bách đã gây ấn tượng với khán giả bằng tình cảm, sự quan tâm của mình dành cho bố. Vì không muốn đánh thức giấc ngủ của bố, Tê Giác đã tự mình đến điểm tập trung, bưng bê từng món ăn về nhà với suy nghĩ "Mình sẽ khiến bố bất ngờ". Thậm chí, cậu còn khéo léo bày biện thức ăn, bàn ghế và lặng lẽ chờ bố thức dậy ăn cơm.

Ở tập 2 của chương trình, khi chia sẻ về ký ức tuổi thơ khó khăn, vất vả của gia đình, MC Phan Anh đã không kìm được nước mắt. Phan Anh còn cho biết anh và gia đình đã từng sống trong một mái nhà lá, trời giông bão cảm tưởng là mái nhà có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Những khó khăn trong tuổi thơ luôn là động lực để anh vươn lên trong cuộc sống. Và khi đã trở thành một ông bố, anh luôn cố gắng để con cái có một cuộc sống tốt nhất nhưng không có nghĩa là nuông chiều. Trong buổi ghi hình đầu tiên, đã có những lúc anh nghiêm khắc chỉ bảo cho bé Bo bởi thấy con có những biểu hiện của một cô tiểu thư. Anh muốn hình thành cho con thói quen biết quan tâm, giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn cũng như quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chia sẻ của Phan Anh đã khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trong lúc các ông bố khác ra khơi đánh cá, nhạc sĩ Minh Khang phải đảm nhận việc trông nom 4 bé. Dù vẫn còn nhiều điểm vụng về, nhưng Minh Khang đã cố gắng chăm sóc các bé bằng tất cả khả năng của mình. Ông bố nhạc sĩ còn trổ tài vẽ vời để ghi điểm, chinh phục mấy cô cậu khó tính này. Tình cảm của bố Khang và các bé vì thế khăng khít hơn.

Khi được Thúy Hạnh và con gái lớn Suli đến tận vùng đảo xa xôi để cùng chúc mừng sinh nhật, Minh Khang đã vô cùng xúc động. Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc và liên tục ôm hôn vợ. Trước nụ hôn của Minh Khang và Thúy Hạnh, chàng Bờm tinh nghịch đã “phá vỡ” bầu không khí vui vẻ khi phát biểu “chưa thấy ai hôn môi nhau bao giờ, chỉ thấy trong phim thôi” và “e lệ” nấp sau lưng bé Bo.

Trong tập 21 của “Bố ơi! mình đi đâu thế?”, cuộc trò chuyện về giới tính giữa Tê Giác, Bờm và ông bố Trần Lực đã khiến khán giả "cười lăn". Tê Giác giải thích với Bờm về việc sinh em bé với vẻ rất “am tường”, trong khi đó ông bố Trần Lực bối rối tìm cách muốn chuyển chủ đề nhưng đều bất lực.

Khi ở trong doanh trại quân đội, bốn ông bố được giao nhiệm vụ tìm cách đột nhập vào địa điểm mà các bé canh gác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ông bố đã không kìm được nước mắt vì đã lừa các con. Phan Anh vừa khóc vừa chia sẻ: "Bài học lần này giống như một câu chuyện. Đó là câu chuyện một cậu bé được bố bảo nhảy từ trên cao xuống, cậu bé nghe lời nhưng cuối cùng lại bị ngã rất đau. Ông bố sau đó đã dạy con rằng không được tin bất cứ ai. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ khác, tôi muốn con tin rằng con có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó, đừng bao giờ ngừng tin tưởng."

Nụ hôn má tình cảm mà Phan Anh dành cho con gái là khoảnh khắc để lại nhiều dấu ấn nhất trong tập 23 của "Bố ơi mình đi đâu thế?". Nhớ những ngày đầu tiên khi quyết định tham gia chương trình này, ông bố Phan Anh đã phải rất khó khăn để thuyết phục Bo tham gia cùng. Khi đó, Bo đã khóc và giận bố rất nhiều vì cô bé không thích cũng như không muốn xa mẹ và các em trong dịp nghỉ hè. Nhưng sau khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?", Bo đã thực sự thay đổi và trưởng thành.

Trước chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", hình ảnh bà xã Phan Anh luôn là một bí mật với người hâm mộ. Tuy nhiên, khi "Bố ơi" lên sóng, Phan Anh đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ về bà xã và hai cậu con trai của mình. Trong tập 25 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", cả gia đình Phan Anh đã cùng nhau xuất hiện trên truyền hình. Hai cậu con trai của MC nổi tiếng còn khiến khán giả không khỏi bật cười khi nghêu ngao hát ca khúc chủ đề của chương trình với giọng ngọng nghịu cực đáng yêu và múa may quay cuồng bên chị gái Bo.

Trong chuyến đi đến Đà Nẵng, khi các bạn khác đều có bố bên cạnh thì Tê Giác phải thui thủi một mình vì bố Hoàng Bách đến muộn do bận đi công tác. Cậu bé chứng minh mình đã lớn khi biết tự sắp xếp đồ đạc, tự tắm, tự xem TV và tự đi ngủ. Nửa đêm, bố Bách mới đến nơi khi con trai đang ngái ngủ. Nhiều khán giả thấy mắt mình ươn ướt khi thấy cảnh ông bố này ôm cậu con trai đang ngủ say vào lòng và hôn con âu yếm. 

Trong thử thách ở Bà Nà, khả năng leo núi của Trần Bờm đã khiến người lớn cũng phải ngưỡng mộ. Không chỉ dễ dàng hoàn thành phần thi của mình, Bờm thậm chí còn hoàn thành 15m leo núi giúp bố Minh Khang khi anh bỏ cuộc giữa chừng. Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Trần Bờm đã giành danh hiệu siêu anh hùng leo núi.

Dù mới gần 6 tuổi nhưng Bờm đã là một cậu bé rất có tinh thần trách nhiệm. Trước giờ biểu diễn hát Bài Chòi tại Hội An, Bờm bị sốt cao và phải cần sự chăm sóc của bác sĩ. Tuy nhiên, bé vẫn rất quyết tâm tham gia buổi biểu diễn.

Giữa chuyến đi ở Hội An, ông bố Trần Lực có việc phải trở ra Hà Nội gấp, để Bờm đang bị sốt ở lại cùng đoàn làm phim. Biết Bờm ở đó đã có các bác sỹ và y tá chăm sóc nhưng đạo diễn Trần Lực vẫn không khỏi băn khoăn. Xa con, ông bố đạo diễn nhớ lại thời điểm cách đây ba năm, khi phải gửi Bờm và chị Bông về nhà ông bà ngoại ở Đồng Tháp, để có thời gian chữa bệnh cho Bách, em út của Bờm. Vừa kể cho khán giả, đạo diễn vừa nghẹn ngào: "Tôi thương con tôi kinh khủng và tự trách mình. Lúc ngồi ở phòng chờ sân bay mà nước mắt tôi ứa ra".

Khi Bờm không có bố ở bên lúc bị ốm, Bo, Tê Giác và Suti đã cùng nhau an ủi và chăm sóc cậu bé. Chị cả Bo chu đáo đút cháo cho Bờm và còn động viên, "dụ dỗ" em ăn ngoan chóng khỏe.

Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, các cặp bố con đã tặng quà, biểu diễn văn nghệ cho các em. Các bé cũng được bố hướng dẫn bóp vai cho các cụ già, đút đồ ăn và chơi cùng các em nhỏ. Những hình ảnh xúc động của các cặp bố con tại Trung tâm đã để lại những tình cảm đẹp trong lòng khán giả.

Trong buổi gặp mặt cuối cùng với ban tổ chức chương trình, các ông bố đều vô cùng xúc động bồi hồi, trên gương mặt họ là cả những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc. Sau những tháng ngày mải mê với công việc và những chuyến công tác dài ngày, khoảng thời gian tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" đã giúp họ được gần gũi hơn với con, hiểu con hơn và hiểu được giá trị của những giây phút bình yên bên gia đình.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]