Sống thử, nên hay không nên

(Adam) - Hơn nữa, “sống thử” thực chất là sống thật, nhưng lại chưa đăng ký kết hôn, không có giàng buộc về mặt pháp lý nên nếu thấy không hợp nhau thì có thể chia tay.

0
(Phunutoday)- Hơn nữa, “sống thử” thực chất là sống thật, nhưng lại chưa đăng ký kết hôn, không có giàng buộc về mặt pháp lý nên nếu thấy không hợp nhau thì có thể chia tay.
Ảnh minh họa

Chào các anh chị, mặc dù chưa có gia đình nhưng tôi cũng thường xuyên đọc mục Sống và Chia sẻ của Phunutoday. Hôm nay tôi cũng có một câu chuyện muốn tâm sự cùng anh chị, rất mong được anh chị chia sẻ để tôi có quyết định tốt nhất cho mình.

Tôi sinh ra ở quê thôi, quê tôi cũng làm ruộng. Từ bé tôi cũng vất vả với công việc đồng áng, bố mẹ tôi sợ tôi quanh năm vất vả như mình nên đã cố gắng cho tôi đi học hành để thoát ly khỏi công việc đồng ruộng, vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng được là bao. Biết được tấm lòng của bố mẹ, tôi cũng cố gắng học hành và đỗ vào được một trường đại học đoàng hoàng ở Hà Nội. Năm nay tôi là sinh viên năm thứ 2.

Hà Nội quá khác so với hình dung của tôi, và cuộc sống sinh viên cũng không giống như tôi tưởng tượng trước đây là chỉ có học và tham gia các hoạt động xã hội. Trên thực tế, từ năm thứ nhất tôi đã thấy các bạn sinh viên dành thời gian để chơi và yêu nhiều hơn học. Nhiều bạn, khi vào trường năm thứ nhất cũng đã bắt đầu “sống thử” với người yêu. Ngay ở trong lớp tôi, năm đầu tiên mà đã có 5 đôi “sống thử” với người yêu mình.

Thú thực, nhìn thấy những cảnh đó năm đầu tiên tôi thực sự rất sốc và nghĩ mình sẽ không bao giờ như thế. Thấy thái độ của tôi như vậy bạn bè tôi thường bảo, chuyện đó giờ là bình thường, và khi nào yêu thì mới nói được còn không thể nói được điều gì.
Ảnh minh họa

Đúng như bạn tôi nói, năm thứ 2 tôi cũng bắt đầu yêu. Người yêu tôi không học cùng trường nhưng ở cùng xóm trọ, anh ấy hơn tôi 2 tuổi và là sinh viên năm cuối trường Đại học Thương mại. Chúng tôi tuy yêu nhau chưa lâu, nhưng luôn tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện, và cũng đã về quê nhà nhau chơi. Tôi cảm thấy rất hài lòng và tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình.

Anh cũng không ngại dẫn tôi đi chơi với bạn bè cùng quê của anh, trong số những bạn bè anh, cũng có một số người “sống thử” với người yêu. Và anh coi đó là chuyện rất bình thường. Anh bảo, “sống thử” có nhiều cái lợi, không chỉ tiết kiệm được tiền thuê phòng trọ, giảm chi phí sinh hoạt như điện nước mà lại có thể lo lắng giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập. Và đặc biệt, “sống thử” sẽ làm tình cảm chúng tôi thêm gắn bó. Hơn nữa, “sống thử” thực chất là sống thật, nhưng lại chưa đăng ký kết hôn, không có giàng buộc về mặt pháp lý nên nếu thấy không hợp nhau thì có thể chia tay, chứ đăng ký kết hôn rồi mà không hợp nhau chia tay thì lỡ dở cả một đời, mà cố gắng duy trì hôn nhân thì cả 2 sẽ rất đau khổ,… và anh đề nghị tôi “sống thử” với anh.

Thấy cũng có lý, hơn nữa bạn bè tôi giờ cũng nhiều người “sống thử”, và họ cũng coi việc sống thử là việc rất bình thường. Nên tôi cũng đang lăn tăn không biết có nên sống thử với anh không. Vì thực tình, sống thử giờ không còn xa lạ ở Việt Nam, và cũng đã trở nên phổ biến với đám sinh viên như chúng tôi, nhưng những người ở quê như bố mẹ tôi khi biết được chuyện này chắc sẽ không bao giờ đồng ý. Rồi sau khi “sống thử” không biết chúng tôi có  hợp và đi đến hôn nhân được không hay lại đường ai nấy đi. Như vậy thì những người con gái như chúng tôi sau này có được tôn trọng không,…

Nghĩ vậy nên tôi cứ băn khoăn không biết có nên chấp nhận lời đề nghị “sống thử” của người yêu mình hay không. Tôi rất mong các anh, chị và các bạn cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn các anh, chị và các bạn.
  • LHG (Nam Định)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]