Sức nóng chưa có dấu hiệu “nguội” của phim “Võ Mị Nương truyền kỳ”

(Emdep.vn) - “Võ Mị Nương truyền kỳ” là tên bộ phim gần đây gây sức hút cực kỳ lớn đối với khán giả truyền hình, hiện tại phim đã phát sóng được một phần tư tổng số tập (80 tập) và đạt mức rating cao ngất ngưởng.

15.5981
>> 
Có thể “Võ Mị Nương truyền kỳ” (tên mới đổi, trước đó là “Võ Tắc Thiên”) là bộ phim về đề tài Võ Tắc Thiên thu hút nhiều người xem, đồng thời gây nên nhiều ý kiến trái chiều nhất từ trước đến nay. Trong khi chờ đợi những tập tiếp theo, nhiều người xem đi xem lại những tập đầu, thậm chí còn xăm xoi từng chi tiết nhỏ trong bộ phim để bàn tán chỗ hay, chỗ dở. Dù khen hay chê thì không thể phủ nhận sức hút của bộ phim truyền hình này đối với đông đảo người xem. Ngoài việc bàn luận rôm rả về các đề tài xung quanh bộ phim, thì người hâm mộ còn sáng tạo hàng loạt những tác phẩm về Võ Mị Nương như tranh chibi, tranh mỹ nhân, búp bê đất sét… và phát tán rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Cũng là hợp lý bởi kinh phí dành cho bộ phim lên đến 300 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ đồng), cộng thêm với 7 năm trời chuẩn bị cho dự án ra mắt, 1000 tạo hình nhân vật, 500 thiết kế trường quay nhằm mục tiêu có thể lột tả được hình ảnh Võ Tắc Thiên, vị vua nữ đầu tiên của lịch sử Trung Hoa cũng như triều Đại Đường phồn hoa và hưng thịnh.
Bộ phim miêu tả chân thực về cuộc đời Võ Tắc Thiên: Võ Như Ý khi mới nhập cung là một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng và chung tình, sẵn sàng lấy cái chết để chứng minh cho tình yêu. Nàng trung thực, thẳng thắn, nhân hậu, thích giúp đỡ người khác, tính tình sảng khoái, không chút toan tính. Chính bản thân nàng cũng không biết rằng mình sẽ từng bước thay đổi và trở thành người phụ nữ quyền lực bậc nhất – nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. 

Vẻ đẹp thôn nữ của Võ Như Ý.
Bên cạnh vẻ ngây thơ của một cô gái mới lớn, thì tính cách mạnh mẽ, cứng rắn và khác thường cũng hé mở từ những tập đầu tiên. Nàng không thích những bộ áo quần thướt tha, yêu kiều mà tự trang điểm cho mình giống nam nhân, một mình một kiểu, khác biệt hẳn so với các nữ nhân hậu cung. Nàng tỏ ra thông minh, giỏi ứng biến và cứng rắn không kém đấng mày râu khi đấu trí với các sứ giả của các nước khiến họ thua một cách tâm phục khẩu phục. Nàng còn giỏi đánh cờ, thích cưỡi ngựa, săn bắn, thường được Hoàng đế Lý Thế Dân cho hầu hạ bút nghiên lúc phê duyệt tấu chương. Càng trong tình cảnh hiểm nguy, nàng càng bộc lộ rõ bản tính mạnh mẽ của mình. Khi bị nghi oan là hung thủ giết hại một phi tần trong cung và bị Vi phi tra tấn một cách dã man, nàng cũng quyết không cúi đầu nhận tội. 

Võ Mị Nương khi nhập cung (Mị có nghĩa là "duyên dáng, xinh đẹp").
Trong tình cảnh đội quân phản loạn tiến vào bao vây cung điện, Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) lấy tay không chặn mũi dao nhọn chĩa về phía Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị), kịp thời cứu giá. Trong lần đi săn cùng nhà vua và các hoàng tử, nàng cũng cứu mạng hoàng tử Lý Trị (lúc này còn nhỏ). Phải nói Phạm Băng Băng đã lột tả thành công một Võ Mị Nương mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cũng đầy quyến rũ, gây ấn tượng với người xem. Tính cách can trường, dũng cảm không kém đấng mày râu của Võ Mị Nương còn được thể hiện khi nàng sát cánh cùng Hoàng đế Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị) trên chiến trường. Nàng mặc chiếc áo giáp lộng lẫy, oai phong, gương mặt xinh đẹp được giấu sau tấm vải trắng, một mình một ngựa, xông pha chiến trường, quả thực cực kỳ ấn tượng.
Bộ phim lột tả tỉ mỉ hình tượng Võ Tắc Thiên từ khi còn là một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng mới nhập cung, từng bước thay đổi cho đến khi lên ngai vàng, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Những âm mưu toan tính chốn hậu cung, lời sấm truyền “Đại đường ba đời diệt vong, nữ Võ Thị lên ngôi” và nghi kỵ của bá quan trong triều đã dần dần đẩy Võ Mị Nương vào nước đường cùng không có lỗi thoát. Võ Mị Nương từ một cô gái trong sáng, nhân hậu từng bước nắm được quyền lực tối thượng là do hoàn cảnh xô đẩy hay do chính bản chất thật của nàng là người thông minh, giỏi giang, bản lĩnh hơn người không hề muốn kém cạnh đấng quân tử?... Khán giả chỉ có thể trả lời khi theo dõi từng tình tiết trong phim.

Vẻ đẹp nữ thần của Phạm Băng Băng trong vai Võ Tắc Thiên.
Theo đánh giá từ phía khán giả thì Phạm Băng Băng đã lột tả thành công vai diễn này và có thể sánh ngang hàng với hai nữ diễn viên Phan Nghinh Tử và Lưu Hiểu Khánh (hai nữ diễn viên từng vào vai Võ Tắc Thiên ở những phiên bản trước). Điểm nổi bật của Phạm Băng Băng chính là vẻ đẹp nữ thần với làn da trắng, bờ môi gợi cảm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ với đôi mắt sắc sảo và ánh nhìn cương nghị. Ngoài vai nữ chính do Phạm Băng Băng thủ vai thì “Võ Mị Nương truyền kỳ” còn thu hút khán giả bởi dàn diễn viên “siêu khủng” như: Trương Hinh Dư (phiên bản Lý Mạc Sầu cực kỳ xinh đẹp của “Tân thần điêu đại hiệp”), Lý Trị Đình, Châu Hải My, Ngô Tú Ba, Trương Phong Nghị, Trương Quân Ninh, Trương Đình, Lý Thần… đặc biệt là vai nam chính Lý Trị (Lý Trị Đình đóng), người về sau sẽ kế vị ngôi vua, người tình trẻ của Võ Mị Nương nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Lý Trị - người tình trẻ của Võ Tắc Thiên.
Một điểm cộng nữa cho “Võ Mị Nương truyền kỳ” đến từ những bộ phục trang. Phục trang của Võ Mị Nương và dàn diễn viên trong phim công phu đến mức khiến khán giả phải ngẩn ngơ, thậm chí trông chờ đến tập tiếp theo để biết diễn viên sẽ mặc cái gì. Nhận được nhiều điểm cộng và sự quan tâm cực lớn từ phía công chúng tuy nhiên bộ phim vẫn có nhiều thiếu sót ví dụ như: ở thời nhà Đường chỉ mới sử dụng gương đồng thế nhưng trong phim nữ nhân trong hậu cung lại sử dụng loại gương bóng. Loại sách đóng gáy trong phim cũng mãi tận triều Minh mới xuất hiện… rồi lỗi để thiết bị hậu trường lọt vào máy quay… được khán giả chỉ ra rất chi tiết.
Tuy có những thiếu sót nhưng không thể phủ nhận sức hút cực lớn của bộ phim này đối với đông đảo khán giả hâm mộ truyền hình Hoa Ngữ. Bộ phim đã chiếu được 1/4 tổng số tập dự kiến trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.
Fantame
Nguồn ảnh: 21cn, Seraph
(Theo Congluan.vn)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]