"Thâm cung bí sử" (21-5): Thuyết quy tâm

GiadinhNet - Ông Bình là một người ham đọc sách. Ông không bao giờ đọc những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà chỉ thích đọc những cuốn sách có nhiều tính triết lý, nhất là sách triết học.

15.6032
Câu chuyện thứ 21: Hạnh phúc xa vời
>
>
>
>
 
Biết được gu của bác Bình cô cháu Minh Thư đã khôn khéo giới thiệu với ông Bình một cuốn sách cô vừa dịch xong: "Cháu vừa đi Bắc Kinh về và mua được cuốn Thuyết quy tâm của một triết gia Trung Quốc. Cháu đã ngốn hết veo cuốn sách đó trong mấy đêm nằm ở khách sạn Bắc Kinh. Cháu thích cuốn sách đó.
 
Tính mục đích của người Trung Quốc rất cao. Có một ví dụ điển hình trong cuốn sách này nói rằng để đưa một con voi từ điểm A đến điểm B người ta dùng búa đánh vào đầu voi. Còn để đưa một nong tằm từ điểm A đến điểm B người ta lại đội nong tằm trên đầu. Nghĩa là chỉ cốt đạt được mục đích người ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.
 
Ông Đặng Tiểu Bình nói rằng bất kể mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột. Tính mục đích của người Trung Quốc còn cao hơn cả người Mỹ, chả trách mà sau khi mở cửa họ đã tiến nhanh đến kinh ngạc".
 
Chỉ mấy câu giới thiệu vắn tắt như vậy cũng đã đủ khiến ông Bình muốn đọc cuốn sách đó. "Cháu dịch cuốn sách đó cho bác nhé. Bác sẽ trả nhuận bút cao cho cháu". "Đừng nghĩ đến chuyện tiền nhuận bút bác ạ! Cháu dịch ra mà bác thích là cháu vui rồi".
 
Quả thật đó là một cuốn sách được viết rất sâu sắc và sinh động, đúng tầm một triết gia phương Đông uyên thâm. Ông Bình coi nó là một trong những cuốn sách gối đầu giường. Ông nói với Minh Thư: "Cháu giỏi đấy. Sách triết lý mà cháu dịch rất thoát và sáng ý".
 
Sau khi đã ngợi khen Minh Thư ông Bình đưa cho cô cháu gái 10 triệu đồng gọi là tiền nhuận bút nhưng Minh Thư dứt khoát không nhận: "Cháu cám ơn bác nhưng cháu không nhận đâu. Phận con cháu trong nhà giúp bác được một chút việc nhỏ cháu làm sao dám nghĩ đến công sức. Bác làm như thế thì bác cháu mình sẽ có một khoảng cách và cháu không dám gần bác nữa".
 
Minh Thư nói như vậy cũng là đã thực hành thuyết quy tâm rồi. Ông Bình thấy quý và thương cô cháu không họ hàng ruột thịt này như người trong nhà. "Hình như cháu còn ở nhà thuê phải không?" "Vâng ạ! Cháu thuê một căn phòng nhỏ ở gần ga Hà Nội vừa để ở vừa làm kho chứa hàng". "Như thế không được đâu. Phải an cư mới lạc nghiệp. Các doanh nghiệp đang xây những khu chung cư cao cấp. Để bác hỏi xem có thể mua hộ cháu một căn hộ theo giá gốc hay không. Dù là giá gốc thì một căn hộ khoảng 100m2 cũng khoảng vài tỷ đồng. Nếu cháu chưa đủ tiền thì bác cho vay".

 Minh Thư hiểu rằng khi bác Bình đã nói để hỏi xem có được không nghĩa là đã cầm chắc một căn hộ trong tay rồi. Còn ông nói nếu cháu thiếu tiền thì bác cho vay, có nghĩa là bao giờ trả cũng được. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]