Tiểu phẩm: Mổ nội soi

15.6014
(TT&VH cuối tuần) - Bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Hoàng Linh tâm sự:

- Nghề của tôi là cầm dao mổ. 30 năm trong nghề rồi, nhắm mắt lại tôi cũng có thể lách dao vào lục phủ ngũ tạng người bệnh. Ngày trước chúng tôi thường phải phanh ổ bụng, mổ xong chỗ cần mổ thì khâu đóng lại. Cách mổ truyền thống này đơn giản, hoàn toàn có thể mắt thấy, tay sờ nhưng bệnh nhân mất rất nhiều máu. Lại nữa, vết mổ thường rất lớn, kèm theo là vết khâu, để lại sẹo trông rất mất mỹ quan, nếu bệnh nhân là phụ nữ thì họ rất buồn khi nhìn nó.

Bây giờ có cách mổ nội soi, cách này có thể giải quyết được mọi khiếm khuyết của mổ phanh. Chỉ cần đục một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay út rồi đưa đèn chiếu, dao mổ qua lỗ này vào ổ bụng là mổ vô tư. Khi kết thúc ca mổ, bác sĩ bước ra cửa bao giờ cũng nói với người nhà bệnh nhân câu: “Ca mổ đã diễn ra hết sức tốt đẹp”. Khi bệnh nhân bình phục, trên bụng chỉ có một vết sẹo bằng đầu ngón tay, nó đẹp hơn rất nhiều một… vết sẹo như con rết của mổ phanh. Nếu người bệnh không giới thiệu thì chẳng ai biết bệnh nhân từng phải lên bàn mổ.

Chuyện của bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh rất cuốn hút chúng tôi. Khi chuyển sang đề tài khác, tôi phàn nàn với mọi người về cái lễ tổng kết giải vô địch bóng đá tỉnh năm nay sắp tổ chức. Theo thông lệ, chúng tôi sẽ mời các đội bóng tham dự giải, BTC các huyện, thị, trọng tài, báo chí… và đọc báo cáo tổng kết để mọi người thảo luận rút kinh nghiệm cho mùa giải mới. Nhưng rủi cái là giải năm nay có quá nhiều chuyện lình xình, nào là khán giả đốt pháo sáng, ném chai lọ, đuổi đánh trọng tài, đuổi phóng viên làm nhiệm vụ…, mà chuyện ấy lại cứ lặp đi lặp lại mới chết chứ. Lại nữa, sau lễ tổng kết năm ngoái, báo chí làm rùm beng vì các nội dung trong báo cáo tổng kết khiến uy tín của chúng tôi sụt giảm trông thấy. Chúng tôi vẫn chưa biết nên tổ chức như thế nào.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh tham mưu:

- Việc gì các vị phải băn khoăn, cứ… mổ nội soi như chúng tôi là êm hết.

“Mổ nội soi”, theo cách nói chữ là “họp kín”, chuyện có gì mới đâu mà chúng tôi không nghĩ ra nhỉ. Cách mổ truyền thống không “ăn” thì ta mổ nội soi, “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, sao không làm? Chúng tôi sẽ gửi giấy mời cho các đối tượng để thông báo ngày giờ, địa điểm tổng kết nhưng dứt khoát không mời báo chí, truyền hình. Họ sẽ chờ phía ngoài để moi tin nhưng như thế còn tốt hơn cách mổ truyền thống vạn lần, bí mật được dấu kín, uy tín được đảm bảo, liệu có cách nào hay hơn?

Đúng như dự đoán, cánh báo chí tức sùi bọt mép, họ chỉ loanh quanh ngoài sân hút thuốc vặt và nói chuyện tào lao. Khi cuộc họp kết thúc, ông trưởng BTC bước ra cửa, miệng cười tươi như hoa và nói: “Cuộc tổng kết giải BĐ toàn tỉnh năm 2010 đã kết thúc tốt đẹp”, rồi biến mất khiến cánh báo chí ngẩn ngơ, chưng hửng.

Li Ti
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]