Theo chân đoàn khám bệnh
từ thiện của ThS-BS Đào Văn Quá và Tập đoàn Y Dược Bảo Thanh Đường tại
Gò Công Đông, thấy anh Lê Xuân Viện phải ngồi xe lăn, do dính khớp, nhưng toàn
thân anh bị vẩy nến tróc phủ kín đầy mặt, đầu, người, trông thấy tội, tôi tiến
lại gần hỏi thăm anh. Nhưng sức lực, hơi thở anh đều yếu, người ngứa ngáy, khó
chịu.
Trong đoàn có Lương Y
Nguyễn Thị Hoà – Phó Tổng giám đốc Bảo Thanh Đường, đang khám cho một người bệnh
chàm, chờ chị khám xong tôi đẩy xe lăn của anh Viện tới gần. Mọi người nhìn anh
Viện một hồi ái ngại nói: “Sao anh để bệnh nặng đến vậy?”. Họ rơm rớm
nước mắt, thật thương cho anh, khi thấy anh không thể nhấc nổi cánh tay để cho lương y xem mạch. Khi anh vạch quần ở ống chân lên tôi mới tá hoả khi nhìn thấy toàn bộ làn da đỏ hồng,
chảy nước, vẩy dày từng miếng. Tôi không nghĩ là sức chịu đựng bệnh tật của anh
lại lớn đến vậy.
|
Các BS, lương Y Bảo Thanh Đường thường xuyên đi
tận các nơi vùng sâu, vùng xa không ngại gian khổ vất vả tiếp cận trực tiếp với
những bệnh nhân mãn tính khám bệnh từ thiện. Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn Y Dược Bảo Thanh Đường |
Anh
được lương y Hoà cho một loại thuốc đun lên tắm rửa. Chị Hoà nói: do anh Viện mắc bệnh lâu ngày nên người anh có mùi tanh nặng, chỉ có thuốc này của
Bảo Thanh Đường mới xử lý hết được mùi tanh khó chịu đó. Cùng với thuốc tắm, chị
Hoà cấp cho anh Viện thuốc thoa, uống, các loại thuốc uống này là thuốc gia
truyền được bào chế hoàn toàn từ 100% thảo dược nguyên chất, nên khi uống vào
dù bệnh của anh Viện có rất nặng nhưng vẫn đảm bảo cho anh không những khỏi bệnh
mà lại còn cho sức khoẻ tốt lên, chứng dính khớp của anh sẽ hết. Tôi thấy thật
vui khi thấy anh Viện nở nụ cười cảm ơn lương y Hoà, điều này thật hiếm hoi khi
suốt cả buổi tôi chưa nhìn thấy được, trông anh hạnh phúc thấy lòng mình còn hạnh
phúc hơn anh.
Bẵng đi một thời gian
hơn 3 tháng, tôi có dịp ghé qua trụ sở Phòng kKhám Bảo Thanh Đường 210 Lê Lai, Q1
để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện tiếp, tôi vui mừng vô cùng khi gặp được anh Viện,
và bất ngờ là anh Viện giờ đây trông thật khoẻ mạnh, bệnh đã khỏi gần hết. Anh
đi lại và bắt tay tôi, nụ cười thật hiền; anh nói : “Nhờ có chuyến khám bệnh phát thuốc từ thiện mà tôi biết được và dùng
thuốc đều đặn cuả Bảo Thanh Đường nay đã gần hết bệnh. Trước phải ngồi xe lăn rất
khổ, ngoài đau đớn, ngứa ngáy, không tối nào ngủ được. Nay da dẻ đã láng mịn
không bóc vẩy, ăn ngủ tốt và tinh thần rất tự tin nói đúng là vô cùng biết ơn về
phương thuốc tuyệt vời này của Bảo Thanh Đường”.
Điều hôm nay tôi gặp anh ở
đây vừa làm tôi ngỡ ngàng, vừa cho tôi sự khâm phục về sự kỳ diệu của phương
thuốc quý đặc trị vẩy nến Bảo Thanh Đường. Trong lúc trò chuyện với anh Viện tại
phòng khám, tôi thấy rất đông người tới khám bệnh hoặc mua thuốc thêm để chữa
trị bệnh vẩy nến. Chị Nguyễn Xuân Lan ở Q8
đang khám bệnh vẩy nến ở đầu thấy tóc rụng lưa thưa, nốt vẩy mọc đầy cả mặt và
cả trong lỗ tai, miệng khô nứt nẻ, thấy lương y hướng dẫn một loại thuốc sữa để
gội đầu, loại thuốc này khác với anh Viện là phải đun lên để tắm, tôi ngạc
nhiên hỏi lương y và được giải thích: “ Riêng
chị Lan đây mắc bệnh chỉ ở đầu, mặt nên không cần dùng loại thuốc của anh Viện,
thuốc sữa này rất hay là khi người bệnh bị vẩy nến mà kèm tóc rụng, thì gội loại
này cho hết bệnh mà còn mọc tóc đẹp mượt mà”.
|
Hàng ngày Bảo Thanh Đường khám và tiếp
nhận điều trị cho hàng trăm người bệnh vẩy nến cùng với nhiều bệnh nhân mãn
tính khác như : chàm, bạch biến, rụng tóc, xạm nám da mặt, yếu sinh lý, tiểu đường,
khớp, gan,... |
Tôi lật mở hai quyển sổ
dày đặc ghi những lời cảm ơn Bảo Thanh Đường mà người bệnh mắc những căn bệnh vẩy
nến, chàm, bạch biến, khớp, phụ khoa, tiểu đường…với lời lẽ thật cảm động. Họ đều
là những bệnh nhân mang trong người bệnh trọng, chữa trị đủ các nơi không hết,
buồn nản, mãi đến khi gặp thầy gặp thuốc, họ sung sướng hạnh phúc đến vô cùng
và được ghi nhận Bảo Thanh Đường như là ân nhân của họ.
Tôi ngồi xem lương y
khám bệnh, nơi đây không phân biệt bất kỳ ai sang, giàu, quan chức hay nghèo
khó tất cả đồng nhất một giá đối với từng loại thuốc được công khai và được ghi
ở trong đơn. Bệnh nhân được khám bệnh, tư vấn miễn phí, tôi thấy giá cả ở đây
thật vừa phải, người nghèo đều dùng được. Bên cạnh đó cách khám bệnh thật tỉ mỷ,
cách chăm sóc bệnh nhân tốt như thế này phải nói là thật y đức, một nhà thuốc
hoàn toàn sử dụng nguồn dược liệu đông y được tự Bảo Thanh Đường trồng lấy tại
những quả đồi vùng rừng núi phía Bắc cộng với uy tín mấy trăm năm nay càng khẳng
định được niềm tin tuyệt đối của người bệnh.
BS Nguyễn Quang Hưng
Khám và tư vấn miễn phí tại hệ thống phòng khám Bảo
Thanh Đường:
TP.HCM :
210 Lê Lai, Q.1; ĐT:
083.925.2818
HÀ NỘI :
102 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm;
ĐT: 043.942.3585
ĐÀ NẴNG : 60A
Lê Hồng Phong; ĐT
:05113.562.037
NHA TRANG :
31 Nguyễn Thị Minh Khai; ĐT
:0583.522.005
KIÊN GIANG :
69 Hùng Vương, Rạch Giá; ĐT
: 0773.947.347
www.
baothanhduong. com.vn