1 - view
“Không gian tưởng niệm nhà văn Kim Lân” - hạng mục mới vừa được bổ sung vào bức tranh của Việt Phủ Thành Chương không chỉ là nơi giúp chúng ta cúi đầu...
2 - view
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho ngành báo in phải lao đao suốt những năm qua.
2 - view
Sở hữu một chiếc xe là bạn đã có thêm những trải nghiệm mới của cuộc sống, với những chuyến đi đầy lí thú trở và hạnh phúc bên người thân. Nhưng để có...
1 - view
"Chuyện ấy" sẽ trở nên nhàm chán nếu người trong cuộc lúc nào cũng "viết" theo "văn mẫu". Hãy không ngừng sáng tạo, thay đổi, vì...
1 - view
GiadinhNet - Cháu sắp lấy chồng nhưng "chuyện ấy" thì chỉ mới học lỏm qua bạn bè, cháu không dám hỏi người lớn vì ngay cả mẹ cháu cũng rất xấu hổ khi nói...
3 - view
"Chúng ta có bao giờ nghĩ,đã đến lúc phải dừng lại... một chút."
1 - view
GiadinhNet - Chỉ cần chỉ cho trẻ những cái được dù không thắng cuộc thì sẽ làm cho trẻ tin vào bản thân mình hơn.
1 - view
Không biết ai tham vấn cho ông Đức mua họ, chỉ biết rằng đến lúc này, người ta chưa thấy nước cờ đó đúng. Họ bây giờ hết thảy trở thành những công nhân...
4 - view
Câu 'Anh/Em không đáng được tha thứ' bạn vẫn nói theo thói quen chính là lý do khiến mối quan hệ không thể cứu vãn.
3 - view
Giadinh.net - Có rất nhiều cách để rã rượu. Dưới đây xin mách bạn một số cách.
2 - view
Hiện nay, nhiều bạn trẻ quan niệm “sống là không chờ đợi” đã lao vào yêu sớm, yêu nhanh rồi vội vã chia tay. Do không chịu nổi tổn thương, nhiều đôi sau chia...
1 - view
Bậc cha mẹ nào cũng muốn con phát triển toàn diện nhất. Song, không phải ai cũng biết chăm con đúng cách.
1 - view
Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không...
2 - view
27 - view
Tiền tài, Danh vọng, Sắc đẹp. Em đủ cả, em chỉ thiếu sự tinh tế, dịu dàng và nhậy cảm vốn có của người vợ. Và rồi đến một ngày em không ngờ tới…Bốp!!! Chồng em tát...
1 - view
GiadinhNet - Khi bạn tặng quà, hãy tặng những món quà mang yếu tố bất ngờ sẽ làm người nhận có cảm giác thích thú với món quà được tặng.
16 - view
Hôn thường là cử chỉ thể hiện tình cảm, và hai đôi môi cùng hôn nhau là biểu tượng của tình yêu. Đặc biệt là trong tình yêu nam nữ,...
0 - view
ANTĐ - Để sống khoẻ thực sự không hề khó, bạn có thể tham khảo theo các gợi ý dưới đây.
5 - view
Các hãng du lịch và cục du lịch thành phố Thượng Hải đã phát động một chiến dịch hướng dẫn khách du lịch cách ứng xử khi đi du lịch nước ngoài trong dịp Lễ...
8 - view
Xin bác sỹ cho biết cách nhận biết người bị đột quỵ và cách sơ cứu ban đầu như thế nào? (Nguyễn Minh Hằng, Long Biên, Hà Nội)
0 - view
Nhóm chuyên gia dịch tễ học Mỹ tại ĐH Washington vừa thiết kế một phương pháp mới nhằm ước lượng nguy cơ bị ung thư vú ở phụ nữ để phòng ngừa.
1 - view
TT - Một thống kê từ các nhà khoa học Anh cho rằng đếm nốt ruồi ở cánh tay phải phụ nữ là vị trí tốt nhất giúp tiên lượng nguy cơ mắc bệnh ung thư da.
1 - view
Hãy quên đi những cuốn sách khô cứng về kế toán, những quyền sách dày cộp về tài chính doanh nghiệp.
8 - view
Đồng hồ báo thức thế hệ mới có thể biết được thời điểm chính xác cần đánh thức người dùng, bằng cách cảm nhận cơ thể của họ.
6 - view
Nhóm chuyên gia dịch tễ học Mỹ tại ĐH Washington vừa thiết kế mô hình thống kê với tên gọi Rosner-Colditz, xem đó như một phương pháp mới nhằm ước lượng nguy cơ...
8 - view
Hầu hết những người làm trong lĩnh vực báo chí, phương tiện truyền thông đều tập trung vào 5 đặc điểm lớn thuộc về tính cách: Sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm, tận...
2 - view
Một tủ quần áo ngăn nắp sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong khâu lựa chọn trang phục.
2 - view
Một người nghèo hỏi Đức Phật “Tại sao con nghèo như thế?”. Phật nói “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác”. Người kia thưa “Con không có thứ gì...
2 - view
Tôi và nàng đã hiểu, yêu nhau và tự nguyện kết hôn. Thế mà, ngay ở giai đoạn đầu, thời điểm mà người ta nói rằng thường thơ mộng và lãng mạn...
1 - view
Ai đó từng nói rằng tận hưởng cuộc sống giống như khi chúng ta thưởng thức một tách cà phê, phải hít thật sâu để cảm nhận hương vị nồng nàn, nhấp từng ngụm...