Ác mộng nhà vệ sinh trong học đường

15.5921

Từ xưa đến nay, hầu hết teen đi học đều luôn mang nỗi ám ảnh với nhà vệ sinh ở nhà trường – một nơi có mùi nồng nặc, nhiều hình chữ quái dị và những câu chuyện ma quỷ, chuyện đánh nhau được thêu dệt.

"Tớ chẳng dám vào nhà vệ sinh ở trường"

H.Hạnh (lớp 9. THCS VA) chia sẻ: “Từ khi đi học đến giờ, tớ  bị ám ảnh với nhà vệ sinh (NVS) của trường lắm. Lần đầu tiên vào NVS, tớ thực sự bị thấy sợ, căn phòng trông bẩn bẩn, tường tróc ra, mùi nồng nặc bốc lên hòa cùng cái mùi tường ẩm thấp thế lại càng khó chịu hơn. Đã thế, nhà vệ sinh mà cũng không có giấy vệ sinh, thùng rác hình như chẳng bao giờ đổ, bồn rửa tay nước không chảy, cửa hỏng không đóng được. Thế nên từ lần sau tớ chẳng dám vào NVS ở trường, các bạn tớ cũng thế, phải cần kíp lắm thì mới vào đó thôi".

Nhìn sàn nhà đã biết sẽ có mùi nồng nặc đáng sợ.
Tường thì ẩm thấp, lở lói. 
Hố nước để dội trông cũng thật nhếch nhác. 

Còn cô bạn T.Hương (lớp 10, CV) nhớ lại lần đầu tiên vào NVS của trường học mới. Hồi đó còn học buổi sáng, ăn sáng xong thì Hương vào NVS, ngay sau đó cô nàng…nôn hết cả ra vì cái mùi hôi tanh kinh khủng và cảnh tượng bẩn thỉu “ghê ghê” của NVS. Đã thế bể nước đó mà nhiều bạn chẳng thèm xả nước đi cho sạch sẽ, phần thì vì ý thức kém, phần các bạn ý sợ nước đó cũng bẩn, chỉ mong ra khỏi NVS cho thật nhanh. Từ NVS bước ra, Hương nói cảm thấy như mình bị “ám” cái mùi kinh kinh ý, không kéo cao ống quần lên là ống quần ướt nhẹp nước. Rồi khi nào đi học thêm buổi tối, bất đắc dĩ phải vào NVS không có đèn, muỗi bay vo ve, muỗi đốt, rồi lại còn chuột chạy sợ lắm. Hôm khai giảng, Hương nhất quyết mặc áo dài ở nhà rồi thắt tà áo vào để đạp xe đến trường, chứ không đến NVS của trường để mặc áo dài, vừa “ám” mùi, vừa lỡ làm rơi áo là toi rồi. Không chỉ thế, có năm lớp tớ học gần nhà vệ sinh, tha hồ mà…ngửi mùi, hix!”.

“Điểm hẹn” của những teen…"quái dị”

Nhiều teen có sở thích quái dị là viết chữ lên tường, cửa của NVS. Trong NVS trường THCS D., tường và cửa chỗ nào cũng loằng ngoằng các dòng chữ và hình thù bậy bạ, quái dị được teen vẽ, viết bằng phấn hoặc bút xoá. Nội dung thì ai đọc vào cũng phải ngượng, nói toàn những câu nhạy cảm bậy bạ, phấn thì may ra còn xoá được, chứ vết bút xoá muốn xoá sạch thì chỉ còn nước phải quét vôi lại, mà kinh phí đâu có nhỏ. Thế nên những dòng chữ, hình vẽ quái dị ấy vẫn cứ còn lưu lại trong NVS nhà trường... 

H.Như (12, THPT U.) nói: “Nhiếu bạn nam trường tớ toàn ra khu NVS để hút trộm thuốc lá, nên cứ ra đến chỗ NVS là mùi thuốc lá xen lẫn mùi tanh nồng nặc, hoặc là nơi “xử lý” nhau khi các bạn ý không ưa nhau. Có lần tớ mở cửa mãi mới vào được NVS, thì thấy cảnh hai bạn nữ đang tát một bạn khác, rồi “cảnh cáo”…Không chỉ thế, một số bạn nam còn có trò chơi rình các bạn nữ đến NVS rồi cười phá lên, khoá cửa bên ngoài không cho ra nữa, thế nên nhiều bạn phải đi cùng bạn khác vào NVS, chứ không thì không dám đi NVS một mình nữa”. 

Bên cạnh đó, NVS là nơi được thêu dệt những câu chuyện ma quỷ. Ở trường của Như (17 tuổi) còn  truyền tai nhau chuyện một bạn nữ vào NVS một mình lúc chiều tối nhìn thấy có cái bóng cứ theo mình, bạn ấy cố chạy thật nhanh, mãi sau mới hoàn hồn được. Gần như trường nào cũng có một câu chuyện bí hiểm về ma gắn liền với nhà vệ sinh được các khóa học trò truyền tay nhau. Thật hư không biết thế nào, chứ trước mắt nhiều bạn vì quá sợ những câu chuyện ma như thế, nên nhịn "đi nhỏ", việc ấy sẽ làm cho thận của bạn sau này suy yếu, dễ dàng mắc các chứng bệnh về thận lắm đấy!

Kết

Quả thực chuyện nhà vệ sinh cho teen trong học đường không phải là chuyện quá lớn… nhưng cũng không phải là nhỏ. Teen nhà mình hãy ý thức hơn một chút khi vào NVS, hãy tỏ ra mình là những cô cậu học trò văn minh. Đừng bao giờ biến nhà vệ sinh thành nơi trổ tài "họa sĩ', nơi đánh nhau và nhất là hãy để những thùng nước làm tốt vai trò của nó. Mong rằng teen nhà mình sẽ không phải lo lắng về chuyện này nhiều khi đến trường nữa.

Theo Kênh 14

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]