Bật mí "bí kíp làm mèo" siêu nhắng nhít

Lisa Swerling và Ralph Lazar đã liệt kê tất tần tật từ A đến Z những hành động thường thấy ở loài mèo trong bộ ảnh “Làm thế nào để trở thành một con mèo”.

15.5803


Học làm mèo thì phải biết “tranh giành” chỗ với người khác.


Việc này chắc hẳn ai cũng hoàn thành một cách siêu dễ dàng rồi.


Lúc nào cũng tỏ vẻ bị bỏ rơi nhưng lúc đạt được thì lại rất “chảnh” nhé.


“Đeo bám” là nghề của nàng mà...


Báo thức cũng phải theo kiểu “sang chảnh” mới chịu.


Luôn luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi mặc dù mình không có vé.


Khi nào chán thì lấy chủ nhân ra làm trò tiêu khiển lúc đêm khuya.


Lâu lâu “làm lơ” với cô chủ để được quan tâm hơn.

 


Nhắc lại, phải luôn nhớ rằng “đeo bám” mọi lúc, mọi nơi.


Làm... cái gì cũng phải lựa chỗ đẹp và êm ái nữa nhé.


Bởi vì là mèo chứ không phải heo cho nên ăn ít thôi, không lại bị “mất dáng”.


Cái gì độc và lạ thì cứ “cướp” lấy mà chơi.


“Cô chủ cứ ăn đi rồi nhớ cho em ăn cùng nữa đấy”.


Hẳn đây là một thú tiêu khiển mới đây mà!


“Không ai có thể sang chảnh bằng loài mèo chúng ta”.


"Khen đi, khen đi mà, em giỏi lắm nè...".


“Dám cướp cô chủ của ta, ta cào cho rách mặt”.


“Không được đọc sách nữa, chơi với em đi cô chủ!”.


Chơi trò chơi cũng phải biết luật mà làm theo...


“Chảnh” là phải “chảnh” cho đến cùng.


"Cô chủ đừng đi! Cô chủ đi rồi, ai chơi với em đây?".


Luôn biết cách làm "trò mèo" để gây sự chú ý.


"Không cho cô chủ đi đâu... Đã hứa đi chơi thì phải mang em theo mà...".


“Đừng có ăn 1 mình thế chứ cô chủ, vậy là xấu lắm”.


"Trò này vui hơn nè".

Đó toàn là những thói “hư thân mất nết” của loài mèo nhưng chúng ta lại cảm thấy hành động đó thật là đáng yêu phải không nào? Cũng rất khó để có thể diễn tả đủ và đúng "50 sắc thái" của loài mèo chứ bộ.

Đừng hoảng hốt khi mèo của bạn mang về những món quà “bất ngờ” như chim, chuột hoặc các loài gặm nhấm khác. Đây là một tập tính tự nhiên của mèo khi chúng muốn làm hài lòng bạn.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]