Đòn có ngon không

15.6009

Mít là đứa trẻ ngoan, còn bố mẹ theo đuổi quan điểm dạy con kỷ luật không nước mắt nên bốn tuổi rồi mà cô nàng không bao giờ bị đánh.

Hôm đó, Mít và mẹ đi ăn cháo trai ở quán, gặp một bạn rất nghịch. Sau vài lần bảo bạn đó không được, cuối cùng mẹ bạn ấy hỏi:

- Con có muốn ăn đòn không?

Lúc đó, mẹ Mít cũng trả tiền và dẫn Mít về nhà. Trên đường về, Mít níu tay mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, đòn là món gì thế, có ngon không ạ? Ngày mai đến quán này, mẹ gọi món đòn cho con ăn thử nhé.

Mẹ Mít phải đứng lại để cười.

Thanh Hương

Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]