Du lịch Italy: Ăn, Cầu nguyện và Yêu

(Dulichvietnam) Giống như tác giả của cuốn sách Eat, Pray, Love (Ăn, cầu nguyện và yêu), Liz Gilbert có chuyến đi tìm niềm vui trong cuộc sống, bạn cũng nên đến Italy ít nhất 1 lần trong đời để thưởng thức.

15.4007

Du lịch Italy: Ăn, Cầu nguyện và Yêu


Có rất nhiều điều để tìm hiểu và khám phá ở Italy, nhưng nếu theo một chiều hướng độc đáo và hấp dẫn như trong bộ phim được dựng lên từ cuốn tiểu thuyết Ăn, cầu nguyện và yêu, thì bạn cũng sẽ có một chuyến đi cực kỳ thú vị đấy.

Ăn ở Italy

Có thể bạn sẽ thấy thật là nhàm chán khi suốt ngày ăn mấy món quen thuộc như pizza và pasta. Nhưng khi đến Italy bạn sẽ phải thốt lên vì ngạc nhiên bởi ẩm thực đa dạng và cực kỳ hấp dẫn của đất nước này.

Ẩm thực Italy không chỉ có 2 món pizza, pasta hoặc spaghetty, mà còn có nhiều món đáp ứng được khẩu vị sành ăn của bất cứ ai và thậm chí còn hơn thế nữa.

Món cá Mòi nhồi

 
Nếu bạn muốn thực sự muốn thưởng thức món ăn đậm đà hương vị Ý, không thể tìm thấy ở đâu khác, hãy nhớ ăn món cá mòi nhồi.
 
Đây là một món ăn cá mòi kẹp với một mẩu bánh mì, rau mùi tây và pho mát pama nhồi vào. Cá nhồi đầy đặn đến tận nuôi của nó được cho là giống với một loại thịt chim ở châu Âu (beccafico), loại chim nhỏ rất thích ăn trái vả.

Món Arancine

Được bảo tồn và lưu giữ cho đến ngày hôm nay, món Arancine xuất hiện từ thế kỷ thứ 10 trên hòn đảo Sicily, Italy. Đây là món ăn rất ngon có các thành phần là cơm rang viên được phủ một lớp vụn bánh mì, trộn với sốt Bolognese đặc biệt (gọi là Ragu), đậu Hà Lan và mozzarella.

Rượu Chianti

Bạn có thể thưởng thức loại rượu vang truyền thống của Ý là Chianti, làm từ nho được trồng ở vùng Tuscany. Hãy bắt đầu chuyến hành trình của mình ở Florence, đi oto đến một vùng làng quê sau đó cuốc bộ dọc theo khu đồi. Đến đây, thưởng thức rượu vang và đi dạo bộ sẽ làm cho bạn thật sự sảng khoái và thư giãn như nữ tác giả Liz Gilbert của cuốn truyện Ăn, cầu nguyện và yêu vậy.

Đời sống tinh thần ở Italy

Italy là trung tâm của đế chế La Mã và còn gìn giữ nhiều di sản văn hóa giàu bản sắc. Đời sống tâm linh ở đất nước xinh đẹp này không chỉ là những tòa nhà tôn giáo, mà còn thể hiện ở ngôn ngữ, nghệ thuật, kiến trúc và đa dạng khác.

Đến thăm Đức Giáo hoàng

Nếu bạn muốn tìm đến một nơi để thỏa mãn đời sống tâm linh tôn giáo, thì còn nơi nào khác hơn là thành Rome và thánh đường Vatican?! Nơi đây có những khu vườn được tạo dựng từ thời kỳ Phục hưng và Baroque, chắc chắn bạn sẽ lấy lại được những năng lượng tích cực cho cơ thể và trí não.

Những Di sản Thế giới được UNESCO phong tặng

Thật là khó khăn để chọn những địa điểm để đến thăm ở Italy, bởi đất nước này có quá nhiều thắng cảnh và di sản do UNESCO trao tặng khiến bạn nao lòng trong một chuyến đi. Vì vậy, bạn hãy đặt ưu tiên cho Rome và Florence để đến thăm đầu tiên, bởi bản sắc văn hóa đặc sắc và lịch sử nghệ thuật lâu đời của những thành phố này.

Ở thành Rome, bạn đừng quên tham quan đấu trường Colosseum và ngôi đền Pantheon, sau đó hãy đến đài phun nước Trevi để ném đồng xu vào đó và ước một điều ước, có khả năng nó sẽ trở thành hiện thực.

Khi đến Florence, có 2 viện bảo tàng mà bạn chớ bỏ lỡ là Galleria degli Uffizi và Galleria dell’Accademia, những nơi này trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mà hàng ngày bạn chỉ có thể xem nó trên TV hoặc sách, báo.

Yêu ở Italy
Nếu bạn muốn tình yêu lại đến với mình một lần nữa hãy đến thăm thành phố Venice nơi có dòng kênh quyến rũ nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là buổi đêm sẽ đem lại sự lung linh huyền ảo của cảnh quan xung quanh khi bạn ngồi trên con thuyền gondola.

Bên cạnh đó, quảng trường Thánh Mark hay cây cầu Than thở bắc ngang qua dòng kênh cũng là 2 trong số những nơi lãng mạn nhất ở Venice.


Sam (Dulichvietnam.com.vn)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]