Cờ Tổ quốc trên nóc hội trường đảo Trường Sa. Đây là lá cờ làm bằng chất liệu gốm sứ đặc biệt, chịu đựng được nắng gió biển và các phương tiện bay trên cao đều nhìn thấy lá cờ
|
Mốc chủ quyền, nơi các khách ra thăm đều dành thời gian chụp hình lưu niệm để ghi dấu
|
Lễ chào cờ trang nghiêm được tổ chức trên các đảo nổi, mỗi khi có khách ra thăm nhằm rèn dũa tinh thần yêu nước, tự hào Tổ quốc và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo
|
Đảo Trường Sa cũng là đảo có đường bay dài, sẵn sang tiếp nhận một số loại máy bay hạ cánh
|
Phân đội chiến đấu tuần tra bảo vệ đảo
|
|
|
Kéo xuồng đón khách ở đảo An Bang. Đây là hòn đảo nằm ở cực Nam, điều kiện song gió, khí hậu khắc nghiệt và rất khó khăn khi các xuồng chở khách và hàng hóa vào đảo, nên đảo phải tổ chức một đội “cảm tử” lao ra bắt dây, kéo xuồng, lợi dụng sóng lớn để đưa xuồng lên bãi cát
|
Đàn vịt trên đảo Đá Tây vốn quen với nước ngọt, nhưng khi ra đảo “hòa nhập” dần và trở nên quen thuộc với nước mặn, bắt cá quanh đảo rất thiện nghệ
|
Đàn chó trên đảo Đá Tây A, đây là những người bạn của bộ đội đảo
|
Chó trên đảo cũng đồng thời là những chiến sĩ canh gác, phát hiện vật thể lạ vào gần đảo
|
Các xuồng CV, CQ tấp nập đưa đón khách vào đảo Song Tử Tây
|
Hải đăng đảo Song Tử Tây
|
Trường Sa là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Khánh Hòa, với các cư dân, bộ máy hành chính sống trên các xã đảo. Trong ảnh, thượng úy Đào Vân Hương, phóng viên Báo QĐND chơi đùa với cháu Đoàn Phúc Vi Sa, sinh ngày 8.4.2014 tại xã đảo Song Tử Tây và hiện em đang sinh sống cùng bố mẹ, người anh 5 tuổi trên đảo Song Tử Tây
|
Chạy xuồng vào đảo, nhìn từ gương cầu trên xuồng CQ của tàu 571
|
Hoàng hôn trên vùng biển Đá Nam, phía xa là đảo chìm Đá Nam
|
Ra với Trường Sa, khách thường xuyên gặp các đàn cá heo chạy theo tàu chào mừng...
|
và đêm đêm có thể cùng tham gia câu cá mỗi khi tàu dừng lại
|
Vùng biển Trường Sa có rất nhiều loại cá lớn, quý hiếm để khách du lịch trải nghiệm
|
Trúng luồng cá, có thể giật liên tục và vứt đầy boong tàu
|
Ban đêm, có thể được ngắm hoa bàng vuông nở bừng
|
Hoa bàng vuông nở trên đầu chiến sĩ gác
|
Đến đâu, bạn cũng nhận được sự vui mừng chào đón, quý khách hết mực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo
|