Nếu bạn chán chường đến mức không muốn
làm bài tập ư? Hãy
gọi điện cho nhỏ lớp trưởng, hoặc lớp phó học tập xem, bạn sẽ tự cảm thấy lo lắng và muốn ngồi vào
bàn học liền. Mọi người trong lớp đều làm bài tập cả, lẽ nào bạn lại muốn...khác người sao? Đó cũng là động lực thúc đẩy bạn học hơn đấy. Thường thì những người học giỏi sẽ làm cho bạn cảm thấy mình thua kém họ, và bạn sẽ cố gắng hơn. Nếu bạn thấy ai cũng chán học như bạn, dĩ nhiên bạn sẽ...phấn chấn và chẳng thiết học làm gì, nhưng nếu mọi người đều học, dĩ nhiên bạn chẳng có ai "cùng chung chí hướng", và tất nhiên, bạn lại quay trở lại bàn!