Ngư dân liệt nửa người nuôi cua đặc sản ở Lý Sơn

Bị liệt sau lần hành nghề ở Trường Sa, anh Huệ vẫn kiếm được nhiều tiền bằng nghề nuôi cua dẹt dưới đá trầm tích núi lửa.

15.5977

10 năm trước, ngư dân Bùi Văn Huệ ở xã An Bình (đảo Bé), huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) từng nổi tiếng bơi lặn giỏi, theo các chủ tàu lớn ngang dọc khắp các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên trong một lần lặn ở vùng biển gần đảo Trường Sa Lớn, do lặn quá sâu, áp suất nước khiến anh bị tai biến, teo cơ hai chân, liệt nửa người khi mới ngoài 20 tuổi. Không cam chịu đầu hàng số phận, trở về quê nhà anh xin vài chú chó của người dân trên đảo huấn luyện để kéo xe lăn giúp mình đi lại. 

Nhận thấy mỗi mùa mưa về, cua dẹt từ các hốc đá trầm tích núi lửa trên đảo Bé bò ra khắp nơi trên rẫy, vườn gần nhà dân, anh Huệ nảy ra ý định mua gom cua giống ngoài tự nhiên, thuê người chở giúp đá phổi (vốn là trầm tích núi lửa) về nuôi cua dẹt trên mảnh vườn rộng khoảng 300m2. 

Bằng các loại rau, rong biển có sẵn trên đảo nên anh Huệ nuôi cua dẹt mau lớn, hương vị lại thơm ngon trở thành món ăn đặc sản

Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt trên đảo, anh Huệ đi xe lăn quanh đảo hái lá về phủ lên trên lớp đá núi lửa nhằm giảm nhiệt. Để cua dẹt không thể thoát ra ngoài, Huệ thuê thợ xây bọc kín tường đá cao hơn 1m xung quanh. Mùa du lịch từ tháng 4 đến tháng 7, cua bán rất được giá.

Trong vườn của Huệ lúc nào cũng có hàng trăm cân cua dẹt, giá khoảng 150.000 đồng một cân. "Điều quý nhất là mình có việc làm ổn định, tìm thấy được niềm vui sống vì không còn sức khỏe ra khơi xa đánh bắt thủy sản như trước", Huệ nói. 

Không chỉ nuôi cua dẹt bán cho người dân và du khách, Huệ còn đan lưới thuê cho các chủ tàu, mỗi ngày công khoảng 80.000 đồng. 

Những lúc nhớ biển, Huệ còn nhờ các ngư dân bế từ nhà ra biển để lặn bắt thủy sản.

"Những hôm lặn bắt được nhiều nhum biển, ốc... một phần để chế biến bữa ăn cho gia đình, phần còn lại tôi bán cho người dân gần bến cảng và du khách lấy tiền trang trải cuộc sống cho cha mẹ già", anh Huệ thổ lộ. 

Anh Huệ tâm sự mỗi năm kiếm được khoảng 80 triệu đồng. 

Theo NgoiSao

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]