Tìm hiểu "hồ sơ" các nhân vật Modern Warfare 2 (Phần 3)

0
"Càng đổi thay, mọi thứ lại càng trở về nguyên trạng. Biên giới xô lệch, những quốc gia mới bước vào cuộc chơi, nhưng quyền lực luôn luôn có chỗ đứng. Chúng ta đã chiến đấu và đổ máu cùng người Nga và chúng ta nên biết rằng họ sẽ căm ghét ta chính vì điều ấy.
 
Lịch sử thuộc về người chiến thắng và trong trường hợp này tôi nghĩ đó chính là chúng ta. Nhưng khi ta hạ một kẻ địch, đối phương sẽ tìm ra một kẻ còn tồi tệ hơn để thế chỗ.
 
Địa điểm khác, lý do khác, mục tiêu khác. Kẻ thù của ngày hôm qua giờ sẽ là đồng minh, hãy huấn luyện để họ chiến đấu cùng ta và cầu nguyện để họ đừng căm ghét ta cũng chính vì điều ấy" - Trích lời tướng Shepherd.
 
 
Tướng Shepherd là một sĩ quan của quân đội Mỹ và là người chỉ huy lực lượng Task Force 141. Trong Call of Duty 4, nhân vật này cũng đã là chỉ huy tối cao của quân Mỹ tại Trung Đông.
 
Sau khi 30.000 binh sĩ dưới quyền thiệt mạng trong vũ nổ hạt nhân tại khu vực này, Shepherd đã gần như vỡ mộng và muốn tìm một cách khác để phát huy sức mạnh quân sự của Mỹ.
 
 
Ông ta cũng muốn lấy lại giúp nước Mỹ tìm lại ảnh hưởng của mình ở phạm vi toàn cầu, điều mà Shepherd cảm thấy đã bị suy giảm trong những năm gần đây. Để làm điều này, Shepherd cảm thấy cần tạo ra một kẻ thù thật nguy hiểm để đoàn kết nước Mỹ và ông ta sẽ là người dẫn đường cho dân tộc.
 
Để đạt mục tiêu đó, Shepherd đã bất chấp thủ đoạn và hợp tác với Vladimir Makarov, gã người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Với vị trí chỉ huy lực lượng Task Force 141, Shepherd đã đẩy Jospeh Allen vào hàng ngũ của Makarov với danh nghĩa điệp viên nằm vùng.
 
 
Chính Shepherd là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Allen vì hắn đã tiết lộ danh tính người lính xấu số này với Makarov. Sau vụ khủng bố tại sân bay, người Nga quyết định đáp trả nước Mỹ bằng một đợt tấn công toàn diện vào bờ biển phía Đông.
 
Shepherd trở thành tổng chỉ huy của quân đội Mỹ trên toàn cầu, điều mà ông ta đã mơ ước và lên kế hoạch từ trước. Lúc này, Shepherd có cơ hội để đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường số 1 như trước đây và ông ta sẽ trở thành người anh hùng dân tộc.
 
 
Shepherd đã bí mật lập thêm một đội quân đặc biệt gồm toàn các binh sĩ thiện chiến của quân đội Mỹ mang tên Shadow Company. Đội quân này có nhiệm vụ thực hiện mọi mệnh lệnh của ông ta một cách vô điều kiện.
 
Sau đó, Shepherd ra lệnh cho Task Force 141 thu thập lại các thông tin tình báo trong đó nhắc tới mối liên hệ giữa hắn và Vladimir Makarov. Khi Ghost và Roach đã hoàn thành nhiệm vụ này, Shepherd lạnh lùng hạ sát cả hai người.
 
 
Cùng thời điểm đó, Shepherd cũng lệnh cho đội Shadow Company tiêu diệt Đại úy Price và Soap ở Afghanistan. Hắn cũng lật mặt với Makarov và sai quân tiêu diệt lực lượng này, một mặt để cắt đứt mọi sợi dây liên hệ với nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mặt khác để tôn thêm hình ảnh vị anh hùng chống khủng bố.
 
Tuy nhiên Makarov không chết và đã bỏ trốn thành công sau khi tiết lộ địa điểm căn cứ bí mật của Shepherd cho Price và Soap. Shepherd đã phải trả giá vì điều này khi hai người tấn công căn cứ đó và cuối cùng Price đã cùng Soap tiêu diệt thành công viên tướng đầy tham vọng.
 
 
Cái chết của Shepherd đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ giờ đây không có người chỉ huy và cho tới khi những âm mưu của hắn chưa bại lộ thì cuộc chiến đang leo thang giữa Nga và Mỹ vẫn chưa thể tìm ra lối thoát.
 
(Còn tiếp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]