Trải nghiệm cảm giác du lịch Đà Lạt vào tháng 12

Trải nghiệm cảm giác du lịch Đà Lạt vào tháng 12. Nếu bạn đang có ý định du lịch Đà Lạt thi khoảng thời gian vào tháng 12 chính là thời điểm lý tưởng nhất cho cuộc hành trình của bạn. Lúc này, những cơn mưa kéo dài đã chấm dứt, những cơn gió ùa về mang theo cái se lạnh của ngày chớm đông. Đến Đà Lạt vào lúc này, bạn có thể tản bộ trên những con đường ngoằn nghèo để hít thở khí trời trong lành hay ngắm những đóa hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường.

15.6004

Những ai chưa kịp đến thăm Đà Lạt , Lâm Đồng và Tây Nguyên trong những tháng qua, sự lựa chọn tuyệt vời sẽ là đến cao nguyên trong dịp cuối năm. Bởi đó là thời điểm hoa dã quỳ phủ một màu vàng rực khắp các cung đường từ phố núi thanh lịch đến thị trấn bình yên, trong những thôn bản nhỏ, trên những vạt đồi, những triền núi ngút ngàn. Tuy là loài hoa mọc hoang dại, nhưng hoa dã quỳ nổi tiếng khắp nơi như là "thương hiệu", loài hoa đặc trưng cho Đà Lạt và cả vùng Tây Nguyên.

"Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở", câu hát như giới thiệu với du khách gần xa về thời điểm "khai hội dã quỳ". Khi mùa mưa dứt và Đà Lạt chuyển sang tiết trời lạnh, khô là lúc hoa dã quỳ bắt đầu nở.

Du lịch Đà Lạt tháng 12 bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh choáng ngợp của thành phố núi xinh đẹp, nếu như ở Hà Nội các bạn còn đang có những ngày nắng ấm áp để diện những bộ cánh mềm mại, những chiếc váy điệu đà nhưng đến Đà Lạt vào tháng 12 bạn không thể mặc như thế được. Chính vì vậy nếu có dự định du lịch Đà Lạt vào khoảng thời gian này tốt nhất bạn nên chuẩn bị cho mình một vài vật dụng cần thiết như: áo len, áo khoác, găng tay, khăn quàng ngay trước khi xe vào địa phận Đà Lạt.

Ấn tượng đầu tiên của Đà Lạt tháng 12 chính là vẻ đẹp yên bình, lặng lẽ, thanh bình như một cô sơn nữ đang chìm trong giấc ngủ. Những ngôi nhà và những biệt thự xa hoa vẫn đagn được bao bọc trong một màn sương mỏng, chúng thấp thoáng ẩn hiện trong các triền núi dường như đang muốn chơi trò ú tim với những du khách xứ lạ. Tiến sâu hơn vào thành phố Đà Lạt, dọc những con đường lớn là không xuể những khách sạn lớn, nhà nghỉ, resort tráng lệ.

Đi bộ dạo quanh Đà Lạt trong cái tiết trời xe lạnh của tháng 12 bạn sẽ cảm nhận đượccái lạnh thấu da rất đặc trưng Đà Lạt. Điều đầu tiên bạn có thể làm khi du lịch Đà Lạt trong khoảng thời gian này đó là thử thả bộ quanh bờ hồ Xuân Hương để thưởng ngoạn cái yên bình của hồ nước trong xanh ngắt. Nước hồ phẳng lặng như tờ, yên ả như một bức tranh thủy mặc, những cái cây ven hồ trơ trọi lá, cành khẳng khiu đung đưa như đang rét run vì gió, có những chiếc thuyền vịt đã "ra khơi" cũng có những cái hình như đang ngủ quên trong lúc chờ khách. Đến Hồ Xuân Hương nếu không thích trải nghiệm cảm giác đạp thuyền vịt bạn có thể chọn cho mình một quán cà phê gần hồ, nhâm nhi ly cà phê và cảm nhận những tia nắng sớm len lòi xuyên qua màn sương và chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm.

Buồi trưa bạn và gia đình có thể trở về khách sạn hoặc ghé vào một quán ăn nào đó trong thành phố để nạp đầy năng lượng cho chuyến hành trình tiếp theo vào buổi chiều. Đến Đà Lạt vào khoảng thời gian này mà không thưởng thức món bánh trứng nướng và lý sữa đậu nành nóng hổi thì quả là một thiệt thòi lớn trong chuyến đi. Sau bũa trưa bạn có thể thăm quan Đồi mộng mơ với những điểm tham quan vô cùng "mơ mộng". Tại đây bạn sẽ được tận hưởng một không khí thoáng đãng yên bình, đứng trên đồi tôi có thể phóng tầm nhìn và chụp những tấm hình của đỉnh núi Langbiang hùng vĩ, được nghe âm thanh như reo vui chào đón của ngàn thông vi vu trong gió.

Điểm dừng chân thứ hai tại Đà Lạt vào tháng 12 chính là, du ngoạn Thung lũng tình yêu Đà Lạt, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ấn tượng vì thời điểm này phải có phải đến hàng trăm loài hoa đang vươn mình đón nắng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là màu vàng rực rỡ của hoa trinh nữ và hoa dã quỳ bạt ngàn các con đồi ở thung lũng. Để kết thúc chuyến hành trình du lịch và dịp cuối năm này bạn có thể ghé thăm phiên chợ Đà Lạt để mua sắm đồ lưu niệm, những chậu hoa xinh xắn làm kỉ niệm.

Cũng trong tháng 12, khách du lịch đến với Đà Lạt sẽ được đắm mình trong không khí vui tươi và những sắc màu rất riêng của Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng lần 5 được tổ chức tại thành phố Bảo Lộc. Đến hẹn lại lên, lễ hội hai năm tổ chức một lần này là dịp để tôn vinh cây chè, người trồng chè, ngành chè và nghệ thuật thưởng thức trà của người Việt Nam nói chung và xứ trà B'lao - Bảo Lộc nói riêng. Nơi đây, người dân và du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị bên những vườn chè, đồi chè xanh mát, trong những trà quán ấm áp, thơm ngon hương vị trà B'lao, trà Việt.

Bảo Lộc thường được các tour du lịch thiết kế là "điểm dừng chân" giữa hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Nơi đây không chỉ có không gian đồi chè mộc mạc, bình yên nhưng cũng đầy quyến rũ, mà còn có nhiều thắng cảnh đẹp như thác Đambri hùng vĩ, nguyên sơ, đèo Bảo Lộc quanh co, ấn tượng. Trong dịp cuối năm, thật thú vị khi trong chuyến du lịch mùa đông Đà Lạt, du khách gần xa ngoài việc được tận hưởng khí hậu mát lạnh, trong lành, ngắm muôn hoa phố núi, còn được thưởng thức một lễ hội độc đáo- Lễ hội Trà "Hương trà trên cao nguyên Lâm Đồng".

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]