5 điều em cần biết khi ra ngoài một mình

Văn hóa phương Đông thường được biết đến với kiểu “văn hóa kiến”- người ta thường thích làm việc nhóm, đến chỗ đông người hay tụ tập thành nhóm có nhiều người. Khác với văn hóa phương Tây- “văn hóa ong”, ngược lại, người ta có thói quen độc lập trong mọi chuyện

0

Việc hình thành cộng đồng “văn hóa kiến” khiến người ta dần mặc định chuyện “đi đâu đó một mình” không xấu nhưng có phần lập dị. Đối với Jade, sẽ rất hay ho và thú vị nếu nhìn thấy ai đó vừa đọc sách ở một góc coffee shop nào đó vừa thưởng thức tách cà phê của riêng mình, chỉ một mình. Bản thân những thói quen hay sở thích chẳng thể phương hại đến bất kì ai, trừ khi chính chủ nhân của chúng biết cách điều chỉnh lối sống sao cho phù hợp với cá tính “thật” và điều kiện ngoại cảnh. Nếu làm được như thế, xin chúc mừng, bạn đã đặt chân đến hành tinh của những người phụ nữ hiện đại!

1. Em phải hiểu “một mình” nghĩa là như thế nào

Đó không chỉ là cụm từ chỉ số lượng mà còn là sự tự nhận định về bản thân em, rằng em  là duy nhất. Em độc lập, em một mình nhưng không có nghĩa là em cô đơn và cho phép người khác “lợi dụng” cảm giác yếu đuối mà vẻ-cô-đơn vô hình đem lại.

2. Tránh để điều khiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến mục đích của em

Em hãy cứ tận hưởng chiếc bàn (ghế) đó theo cách riêng của mình mà không cần phải bận tâm đến những ánh nhìn khác. Em đến đây là để được phục vụ và thỏa mãn nhu cầu vật chất cũng như nhu cầu tinh thần, khi, bước vào một tiệm bánh, một coffee shop, rạp chiếu phim hay bất kì nơi chốn kinh doanh nào khác. Với việc tỏ ra là một vị khách văn minh, em nên nhớ rằng mọi thứ đã được tính phí và chính em là người giải quyết tờ phiếu. Vậy thì việc gì phải e ngại bất cứ sự tò mò nào bên ngoài chiếc bàn của em? Trừ phi kẻ nào đấy tự nguyện đến thực hiện một thao tác “nghĩa hiệp” thay em, và em nên sẵn sang đón chào những tình huống tương tự thế.

3. Quan sát - Nghĩ - Tận dụng

Những khi ra ngoài một mình là cơ hội tốt (tùy thời điểm mà nó sẽ dao động từ Tệ đến Tốt nhất, không hẳn lúc nào việc ra ngoài cũng đem lại cho em sự tỉnh táo cần thiết) để em có thể quan sát thế giới xung quanh. Có thể đó chỉ là những lần tấp vào nơi nào đó một mình hoặc bắt một chuyến bus/tàu/máy bay đến những địa điểm/thành phố/đất nước mà em chưa hề ghé qua hay muốn quay trở lại lần nữa (thường thì mỗi lần trở lại là một lần em nhận về những ấn tượng khác nhau). Nếu chịu khó quan sát, em sẽ thu về hàng trăm thứ trải nghiệm hay ho mà những khi đi cùng bạn bè hay những nhóm du lịch đông người chẳng thể đem lại.

Ví dụ như việc bản thân mình đã từng có dịp ra Hà Nội rong chơi, ngoài khoảng thời gian đi cùng một người chị thân và những người bạn bên hội nhóm, tôi còn tự bắt taxi đến một vài địa điểm đã tra cứu từ trước theo sở thích, chọn một góc có view đẹp, vừa thưởng thức tách cà phê nóng vừa đọc tiếp quyển sách đem theo. Tôi còn nhớ cái mùi lúc đó, rất lạnh và rất lạ, không còn là Hà Nội khói bụi và chen chúc nữa mà thật ra chỉ còn mình mình giữa một thành phố không tên thôi.

Và đôi khi, em sẽ vô tình nghĩ ra hướng giải quyết cho những vấn đề khiến em cảm thấy nặng nề cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy tận dụng mọi gợi ý mà cuộc sống ban tặng. Tất cả đều mang trong nó một lời giải đáp, chỉ tùy thuộc việc em có kiên nhẫn và sâu sắc hay không để có thể nhận ra những tầng nghĩa của một vấn đề.

4. Không nên “sa đà” vào những chuyến đi một mình

Bởi vì em luôn là một thành viên của xã hội này. Em, cho dù có là ai đi chăng nữa, vẫn mang những liên kết quan trọng với mọi người xung quanh. Em không sống trên đảo hoang để có thể mãi tự khóa kín mình bên trong bốn bức tường hay khép mình trước mọi cuộc xã giao với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hay thậm chí là gia đình.

Và bởi vì những lần ra ngoài một mình sẽ giúp ích cho em thật nhiều những khi em lại trở về với đám đông, em sẽ nhận thấy rõ ràng sự khép mình và những vấn đề liên quan đến tâm lý mà người khác mắc phải. Đó chính là lúc người khác cần đến em, cần đến sự có mặt của em. Thế là, em trở nên có ích rồi đó.

5. Có sự phòng vệ về mặt “cơ học”

Có thể em không biết ngón võ tự vệ nào, sức khỏe của em không cho phép em vận động mạnh và thực tế, em vẫn là phụ nữ, một số loại hoocmon nhất định chỉ cho phép em nhanh nhẹn hay mạnh mẽ ở một mức độ nào đó và mức độ ấy vốn thường thua kém sức mạnh bản năng của một người đàn ông nhiều lần. Chưa kể đến những người đã qua tập luyện hay những kẻ có phản xạ tốt nhờ việc hành nghề chuyên đi trấn cướp những thứ không thuộc về mình. Thế nên, sẽ là chuyện nên làm, khi mà lúc nào trong túi của em cũng cất sẵn một bình xịt hơi cay cỡ nhỏ, điện thoại có cài sẵn chế độ quay số nhanh những người em chắc chắn rằng họ luôn quan tâm em đủ để cố-gắng-nhận-cuộc gọi dù đang bận.

Em đừng bảo tất cả đều thật thừa và tôi quá lo xa. Gì thì gì nhưng chuyện bảo vệ bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”, em nhé. 

Theo Guu.vn



 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]