Andre-Pierre Gignac: Năm thứ 2 bao giờ cũng tốt hơn?

(TT&VH) - Hơn một tuần trước, anh là "gã béo chết tiệt" và bị ruồng bỏ khỏi thành phố đất cảng. Nhưng hiện tại, anh là một trong hai chân sút mà Marseille đặt tất cả kỳ vọng ở mùa giải mới. Người mà chúng ta đang nói tới là Andre-Pierre Gignac, Vua phá lưới Ligue 1 ba năm trở về trước.

15.593

Andre-Pierre Gignac - Ảnh Getty

Marseille đã thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương và mọi tội lỗi đều được trút lên đầu ngôi sao đắt giá nhất, nhưng lại "vô dụng" nhất. Dưới màu áo Toulouse, Gignac từng ghi 24 bàn thắng ở giải VĐQG trong chiến dịch 2008-09 dưới màu áo Toulouse. Một thành tích ấn tượng khiến đội chủ sân Velodrome không tiếc 16 triệu euro trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu để đón anh về mùa Hè năm ngoái. Nhưng kỳ vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng sẽ lớn bấy nhiêu. Gignac ghi vỏn vẹn 8 bàn sau 30 lần ra sân (21 trận đá chính) và khiến Marseille bị Lille bỏ xa trên BXH. Nếu đặt thành tích này bên cạnh 15 pha lập công của Loic Remy, tân binh xuất hiện với Gignac cùng thời điểm, sẽ không mấy khó khăn để hiểu sự tức giận của các CĐV đất cảng với chân sút 25 tuổi này.

Quãng thời gian đầu tiên của Gignac tại Velodrome có thể gọi là thảm họa. Phải mất 2 tháng anh mới có bàn thắng đầu tiên cho CLB và trong suốt giai đoạn sau mùa Đông, anh gần như là người hứng chịu sự chỉ trích dữ dội cho toàn đội. Nó đến từ mọi phía: CĐV, giới truyền thông và cả CLB. Gignac chấp nhận làm bình phong và chỉ đơn giản nói: “Mọi người sẽ thấy một Gignac thực sự trong năm 2011”. Nhưng thật đáng tiếc, tiền đạo người Pháp chỉ ghi thêm 4 bàn thắng tại Ligue 1 kể từ đó.

Tháng trước, các bác sĩ của Marseille cho biết vấn đề của Gignac là cân nặng. Anh thừa tới “3 hay 4 kg” và với một vận động viên chuyên nghiệp thì đây thật là điều đáng xấu hổ. Không để uổng phí khoản tiền khổng lồ đã đầu tư, BLĐ đã quyết định gửi tiền đạo này tới một trung tâm y tế tại Italia để điều trị. Đó cũng là quãng thời gian những tin đồn Gignac ra đi mọc như nấm sau mưa. Ngày 31/8, Gignac đồng ý các điều khoản cá nhân và tiến hành khám sức khỏe tại Fulham. Nhưng chỉ nửa tiếng trước khi TTCN đóng cửa, Marseille triệu hồi “phế phẩm” của mình bởi họ thất bại trong việc thuyết phục Juventus nhả tiền đạo Amauri.

HLV Didier Deschamps tỏ ra thông cảm với cậu học trò về hoàn cảnh éo le ấy. Chiến lược gia người Pháp thực sự bất ngờ trước sự sụp đổ của thương vụ này khi nói nó đã cho ông thêm “kinh nghiệm”. Gignac chắc hẳn ít nhiều cảm thấy hổ thẹn vì phải quay lại nơi mà anh muốn bỏ trốn. Nhưng tiền đạo tuyển Pháp vẫn tỏ ra cứng rắn và khẳng định mình không bận tâm về nó. “Chẳng có vấn đề gì cả. CLB không thể ký hợp đồng với một tiền đạo và tôi hạnh phúc khi trở lại Marseille”, anh nói, “Tôi biết giá trị của mình. Tôi không vô dụng như những gì người ta viết”.

Sau cuộc nói chuyện như 2 người đàn ông, Deschamps hiểu phải cho Gignac thêm cơ hội. “Tôi hiểu Gignac”, Deschamps nói, “Tôi biết một vài người sẽ bị tổn thương nếu ở trong hoàn cảnh ấy. Hồi tháng 6, tôi đã có ý định giữ lại cậu ta và tìm thêm 1 tiền đạo khác. Dù sao, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ. Cậu ấy phải lấy lại sự tự tin vào bản thân. Đó là điều quan trọng và tôi đang thấy nó trong tập luyện”.

Dù sao, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, Gignac! Đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để anh chứng tỏ giá trị của mình, một chân sút kiên cường và không dễ gục ngã. Anh từng nói với GĐTT Jose Anigo năm đầu tiên tại CLB mới luôn rất khó khăn. Nhưng năm thứ 2 sẽ lại là tốt đẹp. Ít nhất, nó cũng rất khó để tệ hơn năm đầu tiên.

HÀ DƯƠNG

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Ajaccio - Valenciennes: 1-1

Bordeaux - Evian: 2-1

SM Caen - Toulouse: 0-1

Dijon - Lyon: 1-2

Sain-Etienne - Lille: 1-1

Sochaux - Lorient: 1-1

Marseille - Rennes: 1-1


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]