Atletico đã đánh rơi Cup C1 trong 7 giây như thế nào

Đội chủ sân Vicente Calderon từng vào chung kết Cup C1/Champions League cách đây 40 năm, nhưng để lỡ thời cơ đăng quang chỉ trong chớp mắt.

15.5912

Atletico Madrid và Bayern Munich đã phải đá đến hai trận chung kết vào mùa giải 1973-1974. Thời điểm đó, luật bóng đá chưa có quy định thi đá luân lưu sau 120 phút hòa. Hai đội hòa nhau 1-1 trong trận đầu trước khi Bayern thắng 4-0 ở trận sau. Đó cũng là lần duy nhất trận chung kết Cup C1/Champions League phải tổ chức đá lại.

Reina đổ người quá chậm trước cú sút gỡ hòa của Schwarzenbeck.

Khi trận đầu bước vào hiệp phụ, hai đội đều chưa ghi được bàn thắng nào. Những đôi chân cầu thủ trở nên nặng trĩu còn tâm trí thì mỏi mệt.

Khán giả có thể đã chẳng được chứng kiến bàn thắng nào cho đến hết thời gian thi đấu nếu Atletico không được hưởng quả đá phạt chếch bên trái rìa vòng cấm vào phút 114. Tiền vệ Luis Aragones (người sau này dẫn dắt Tây Ban Nha tới chức vô địch Euro 2008) bước lên sút hình quả chuối, đưa bóng bay qua cả hàng rào lẫn thủ môn Sepp Maier lừng danh. Atletico dẫn 1-0 và đã sẵn sàng giơ cao chiếc Cup.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói thêm nếu không có đột biến vào đúng phút cuối. Khi hiệp phụ thứ hai còn chừng 7 giây, Franz Beckenbauer có bóng và chuyền đến người bạn trung vệ Hans-Georg Schwarzenbeck, cầu thủ có biệt danh "máy hút bụi của Hoàng đế". Beckenbauer có biệt danh "Hoàng đế" và Schwarzenbeck được xem là trợ thủ đắc lực của ông. Ở khoảng cách 30 m, hầu hết các cầu thủ Atletico đều cho rằng trung vệ cao lêu nghêu của Bayern sẽ không dám sút. Ngôi sao của Bayern, Paul Breitner, thậm chí cũng muốn hô lên "đừng sút" như những gì kể lại trong cuốn tự truyện sau này. Và thế là Schwarzenbeck làm nên phép màu với một pha dứt điểm căng chìm. Thủ môn Miguel Reina (cha của thủ môn Pepe Reina đang chơi cho Napoli) đổ người quá chậm trước cú sút bất ngờ. Tỷ số là 1-1 và Atletico phải quay về vạch xuất phát khi chỉ còn cách đích 7 giây.

"Đó không phải là lỗi của bất kì ai. Thật đáng tiếc khi chúng tôi tưởng rằng Cup C1 đã nằm trong tay mình", hậu vệ Jose Luis Capon của Atletico hồi tưởng về thất bại.

HLV Juan Carlos Lorenzo của Atlético thì nghĩ khác và nhanh chóng đổ lỗi cho thủ môn Reina. "Những gì mà Reina đã làm là không thể tha thứ", nhà cầm quân người Argentina từng giành rất nhiều danh hiệu với Mallorca, San Lorenzo và Boca Juniors nói. "Khi chúng tôi đang dẫn trước 1-0, Beckenbauer chuyền bóng cho Schwarzenbeck, một hậu vệ vụng về, và thế là Bayern có bàn gỡ hòa... Bạn có biết lúc đấy Reina đang làm gì không? Anh ta đưa găng tay cho các nhiếp ảnh gia như một kỷ vật".

Beckenbauer nâng Cup C1 năm 1974 sau chiến thắng 4-0 ở trận chung kết đá lại.

Theo Lorenzo, không ai tìm thấy Reina trong phòng thay đồ của Atlético sau trận chung kết đầu tiên; và rằng thủ môn này đã trốn trong phòng thay đồ của trọng tài. Trên thực tế, Reina luôn phản đối câu chuyện của Lorenzo.

Không tận dụng được cơ hội quý giá trong trận đầu, Atletico đã phải nếm trái đắng trong trận đá lại ba ngày sau đó. Uli Hoennes rồi Gerd Muller thay nhau lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bayern.

40 năm sau cú sảy chân ở Heysel (Bỉ), Atletico mới lại có cơ hội nâng cao chiếc Cup C1/Champions League. Họ đã loại cả Milan, Barca lẫn Chelsea để góp mặt trong trận chung kết tối thứ bảy tới với Real Madrid. Bayern suýt chút nữa hội ngộ cùng Atletico nếu không thua Real tới 0-5 chung cuộc ở bán kết.

Lần này đối thủ của Atletico trong trận chung kết có vẻ còn mạnh hơn "hùm xám" năm xưa. Nhưng các CĐV vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu mà thế hệ tiền bối từng bỏ lỡ.

* .

* .

Thảo Chi

Xem thêm: 

Tải App Thể thao của VnEpxress

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]