Tiền vệ điển trai David Beckham vừa có chuyến đi
trải nghiệm như một người lính
thực sự tại một căn cứ quân sự của Anh ở Afghanistan.
Dưới cái nóng 45 độ C, Becks được dẫn đi tham quan chỗ ăn ở cũng như nơi tập
luyện của binh lính ở trại Bastion, tỉnh Helmand, nơi có 9.000 lính Anh đang
đóng quân. Thậm chí,
tiền vệ 35 tuổi này còn có cơ hội học cách sử dụng vũ khí
hạng nặng.
Trong thời gian giao lưu cùng các binh sĩ, Beckham vui vẻ trả lời một loạt các
câu hỏi về sự nghiệp, cuộc sống của anh cũng như không quên ký tặng và chụp hình
cùng những người đồng hương đang đóng quân tại Afghanistan.
Trả lời phỏng vấn của British Forces News, tiền vệ 35 tuổi này cho biết: "Đến
đây, tôi có thể cảm nhận rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của những binh sĩ nơi
đây. Tôi đã có được nhiều hơn những gì mà mình hy vọng."
"Việc Becks đến đây có một ý nghĩa hết sức to lớn cho mọi người. Đây là một vinh
dự khi bạn làm việc trong một môi trường như thế này. Thông qua anh ấy, mọi người ở nhà có thể thấy được những gì mà chúng tôi làm ở đây," một thành viên trong trại lính cũng bày tỏ cảm xúc của
mình về việc Beckham đến thăm.
Vào tháng Sáu này, David Beckham sẽ tới Nam Phi cùng đội tuyển Anh tham dự vòng
chung kết World Cup 2010 trong vai trò trợ lý huấn luyện viên cho chiến lược gia
người Italy Fabio Capello./.