Ở nhà bà, cả xóm quen biết nhau, chơi thân với nhau, còn ở chung cư của Panda, Panda còn không biết hết những hàng xóm cùng tầng với mình. Bởi vì cửa nhà của họ đóng suốt.
Vậy mà bà khi bà lên nhà Panda chơi, gặp ai bà cũng tươi cười chào hỏi.
Panda rất ngạc nhiên, hỏi vì sao bà lại chào cả người không quen. Bà cười rồi nói: "Vì không quen nên mới chào để quen cháu à. Cháu có thấy là khi bà chào thì mọi người cũng cười và chào lại không. Khi bà chào họ, bà cười và họ cũng vậy. Tặng nhau nụ cười làm cả hai cùng vui".
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của bà, Panda đã chào tất cả mọi người bé gặp ngày hôm đó và bé đã nhận được rất nhiều lời khen và những nụ cười bé nhận được trong ngày hôm đó nhiều bằng cả tuần trước gộp lại.
TRƯỜNG GIANG
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Clip hot: