Bí quyết tuyển Ba Lan: Cấm rượu, không cấm "gần gũi"

0

(VTC News)- Không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ Ba Lan lại có được nền tảng thể lực tốt đến như vậy khi bước vào kỳ Euro lần này.




Đội chủ nhà đã có một trận ra quân khá thất vọng khi để Hy Lạp cầm hòa 1-1 dù đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Lewandowski trong hiệp 1. Để đội “khách” lấn lướt trong hiệp 2, song các học trò của HLV Smuda cũng đã thể hiện được lối chơi gắn bó và tinh thần quyết tâm cao, dựa trên nền thể lực vững chắc. Ít ai biết rằng để có được điều đó, ban huấn luyện của đội tuyển Ba Lan đã đặt ra những quy định khá khắt khe với cầu thủ của mình.

HLV Smuda muốn các học trò tuyệt đối tránh xa bia rượu tại Euro. 

Trên tờ nhật báo địa phương Dziennik Gazeta Prawna, ông Smuda chia sẻ: “Thà để các cầu thủ “vui vẻ” còn hơn là lạm dụng bia rượu. Việc họ uống rượu khiến cho tôi cảm thấy phát điên. Thành thực mà nói, chỉ con nít mới làm những trò như vậy. Nếu các cầu thủ nghĩ tôi là người dễ dàng cho qua những lỗi lầm, mọi việc sẽ tệ hơn rất nhiều”.

Hồi tháng Tư, HLV Smuda đã kiên quyết loại bỏ tiền vệ Slawomir Peszko ra khỏi đội hình chuẩn bị cho Euro 2012 sau khi cầu thủ này bị cảnh sát bắt vì say rượu. Những ngôi sao khác của ĐT Ba Lan như thủ môn Boruc (đang bắt cho Fiorentina) và trung vệ Zewlakow cũng đã từng bị phạt nặng vì vi phạm lệnh cấm rượu của HLV này. 


Phong cách của đội chủ nhà Ba Lan gần như trái ngược với những người hàng xóm Đức, khi HLV Joachim Loew cho phép các cầu thủ thoải mái sử dụng bia, rượu vang, hút thuốc, sử dụng mạng xã hội và còn có thể mang theo vợ hoặc bạn gái tới Euro.


 
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây



Tin liên quan





Hồng Vân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]