Bị ung thư tuyến ức, mẹ nghẹn lòng lo hai con nhỏ

Dân tríPhát hiện ung thư tuyến ức phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, tính mạng của người mẹ trẻ Phạm Thị Anh được tính bằng giây, bằng phút. Nhà nghèo,không có bảo hiểm y tế, hai con còn nhỏ dại khiến chị nghẹn lòng bật khóc dù xunh quanh chằng chịt những ống thở.

15.6065

Không nói được, người phụ nữ ấy cứ thỉu đi vì mệt và những cơn đau đớn đang hành hạ nhưng đôi bàn tay rệu rã vẫn cứ ra sức nắm chặt lấy tay tôi không chịu rời. Đôi mắt buồn, nghẹn đầy nước như muốn vờ òa, bật tung ra nhưng tôi có cảm giác như chị còn không đủ chút sức lực dù là nhỏ nhoi nhất. Lời bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Tuyết – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi sợ hãi: “Thể trạng của bệnh nhân lúc này yếu lắm em ạ, khối u đã di căn sang màng tim, màng phổi nên phải tiến hành lọc máu, thay huyết tương. Nhưng ngặt mội nỗi chi phí cho mỗi lần lọc lên đến 17 triệu đồng vì bệnh nhân hoàn toàn không có bảo hiểm y tế trong khi tối thiểu phải lọc 6 lần”.

Bị ung thư tuyến ức khiến tình trạng bệnh của chị Anh vô cùng nguy kịch.

Biết tình hình bệnh của vợ,  hơn 6 tháng qua anh Hà Văn Đại đã lạy lục khắp mọi nơi để vay giật gần 100 triệu đồng nhưng số tiền đã chi trả hết cho ca phẫu thuật tuyến ức ở bệnh viện Việt Đức và những ngày nằm viện ở đó. Đau đớn khiến anh không giấu được sự sợ hãi trên gương mặt và trong đôi mắt hoe đỏ của mình: “Nhìn vợ thế này, thật lòng anh cũng không biết là mình đang như thế nào nữa, đau lắm, sợ lắm và nhiều khi cũng không còn nhận biết là mình đang bị làm sao nữa. Nhưng anh là người lớn còn chịu đựng được, còn hai đứa con nhỏ ở nhà nó vẫn cứ tưởng bố mẹ đi làm lấy tiền mua sữa cho chúng em ạ. Thỉnh thoảng nó gọi điện nói nhớ bố mẹ mà mãi bố mẹ không về khiến anh không biết nói như thế nào nữa”.

Không có tiền lo cho vợ, anh Đại như không còn tỉnh táo trong những ngày trên viện chăm vợ.

Sinh ra ở vùng đất nghèo của xóm Trấu, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hai vợ chồng anh Đại, chị Anh được mọi người yêu quý bởi nết ăn ở hiền lành và chịu thương, chịu khó.  Cách đây 6 tháng khi thấy vợ có những dấu hiệu chân tay mỏi, anh chỉ nghĩ do chị lao động cật lực quá nên mới thành ra như vậy. Nhưng khi lên bệnh viện khám, bác sĩ cho biết chị Anh bị nhược cơ và có khối u tuyến ức.  Những ngày sau đó chị được điều trị nội khoa và phẫu thuật tuyến ức tại bệnh viện Việt Đức với hi vọng nhanh chóng khỏi bệnh để trở về nhà với hai con.

Anh luôn đau đáu lời hứa với hai con "Bố mẹ lên Hà Nội đi làm, Tết nhất định sẽ mua quà về cho các con".

Đùng một cái, tình trạng bệnh của chị ngày một nặng hơn và hoàn toàn không tự thở được nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai. Không thể vay được tiền ở đâu nữa nên lúc nào chăm vợ anh Đại cũng cố né tránh ánh mắt của mọi người xunh quanh. Xấu hổ, tủi phận và tự trách bản thân mình, anh thật thà kể:

“Nhiều đêm ngủ ngoài ghế đá bệnh viện, anh mơ vợ vẫy tay chào 3 bố con rồi đi mất mặc dù các con đã cố ra sức gọi mẹ. Lúc đấy anh sợ lắm nên chỉ mong trời sáng thật nhanh để còn được lên khoa xem chị ấy thế nào. Ở đây, các bác sĩ ai cũng nhiệt tình giúp đỡ và giải thích bệnh của chị cho anh biết nhưng số tiền chữa bệnh cho chị nhiều quá, anh không biết phải làm như thế nào. Nhà cửa ở quê, anh cũng đang nhờ người làm thủ tục bán rồi nhưng nếu bán được chắc cũng chỉ đủ 1 lần lọc máu cho chị ấy thôi em ạ vì nông thôn cũng không ai mua cả”.

Không nói được lời nào nhưng nỗi lo cho hai con khiến chị bật khóc.

Không đành lòng nhìn vợ chết bởi còn đó lời hứa “chắc như đinh đóng cột” với hai con rằng “Tết rồi bố mẹ sẽ về” khiến trong lòng anh Đại lúc nào cũng như có lửa đốt. Không biết có phải do bất lực hay nỗi đau lớn quá khiến có lúc tôi tưởng chừng như anh không còn minh mẫn nữa bởi ngồi nhẩm đếm một mình: “một, hai, ba...”  rồi lại thừ mặt ra một cách vô hồn. Các con anh còn bé bỏng quá, đứa lớn đang học lớp 4, đứa nhỏ vừa vào lớp 1, chúng vẫn cứ tin rằng bố mẹ sắp về để mua quần áo đẹp và cả những hộp sữa ngọt mà chúng vẫn ao ước. “Nói dối con là một cái tội”- anh biết điều đó nhưng còn cách nào tốt hơn đâu nên anh buộc phải làm thế nhưng tính mạng của vợ đang được tính bằng giây, bằng phút bởi không có tiền lọc máu.

Trước lúc chào ra về, anh nhìn tôi nghẹn ứ trong cổ họng, ánh mắt như cầu cứu nhưng lại đầy vẻ sợ sệt :“Liệu gia đình anh có được đón giao thừa cùng nhau thêm một lần nữa không em?. Bố con anh không cần bánh trưng, không cần giò, không cần gì cả chỉ mong có mẹ nó ở bên cạnh thôi, thế là mãn nguyện lắm rồi”.

Đau đớn lắm nhưng nỗi đau gấp trăm nghìn lần khi mẹ phải xa hai con.

Biết trả lời anh sao khi tôi quay lại nhìn chị Anh, hai hàng nước mắt chị đã chảy dài xuống khóe miệng, mặn đắng và nghẹn ngào. Vẫn là đôi bàn tay yếu ớt, rệu rã ấy, chị đâu còn đủ sức kéo thời gian dài thêm để có cơ hội nhìn thấy hai con khi mà cơn đau vẫn cứ hành hạ liên hồi mà tiền thì vẫn là con số không tròn trĩnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1271: Anh Hà Văn Đại và chị Phạm Thị Anh (xóm Trấu, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Số ĐT: 0987.153.104

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 


Phạm Oanh

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]