'Bộ tứ thương binh' của Bayern đa phong cách thời trang ở Allianz Arena

(Thethaovanhoa.vn)- Không thể tham gia thi đấu vì chấn thương nhưng bộ tứ cầu thủ của Bayern vẫn biết cách tạo sức hút khi tới sân Allianz Arena cổ vũ các đồng đội.

15.5976

Đội hình bị hủy hoại vì chấn thương là nguyên do chính khiến Bayern thất trận 1-3 trong chuyến làm khách tới sân của Porto. Ở trận lượt về trên sân nhà, họ cũng không có sự phục vụ của 4 nhân tố chủ chốt Franck Ribery, Mehdi Benatia, David Alaba và Arjen Robben. Ribery đang trong quá trình điều trị chấn thương mắt cá, Benatia sẽ phải ngồi ngoài 2 tuần nữa vì chấn thương háng, Robben gặp vấn đề về dạ dày còn Alaba phải rời xa sân cỏ 1 tháng vì rách dây chằng đầu gối.



Không thể tham gia thi đấu nhưng 4 cầu thủ nói trên vẫn tới sân ủng hộ đồng đội. Trên băng ghế dài, Ribery, Benatia và Alaba chăm chú theo dõi trận cầu và biểu hiện sự phấn khích mỗi khi đội nhà có bàn thắng.


Các cầu này tạo dấu ấn với phong cách ăn mặc rất thời thượng. Ribery nổi bật khi diện áo phông trắng, đi giày cùng tông màu.




Phụ kiện mà cầu thủ Pháp lựa chọn là chiếc mũ phớt phong cách hip-hop trẻ trung. Ngồi bên cạnh Ribery, Benatia diện cả "cây đen". Chỉ kết hợp sơ mi với quần âu nhưng anh vẫn rất cuốn hút. Trong khi đó, Alaba tạo điểm nhấn cho trang phục bằng áo khoác da màu trắng.



Robben không nhập hội cùng các đồng đội trên băng ghế dài. Cầu thủ Hà Lan lịch lãm trong bộ vest với tư cách là khách mời bình luận cho một kênh truyền hình, bên cạnh huyền thoại Oliver Kahn.


Dù không có 4 cầu thủ chủ chốt trên nhưng Bayern vẫn thể hiện được sức mạnh vô song ở Allianz Arena. Họ đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1 (7-4 chung cuộc) để giành vé vào bán kết Champions League.


K.Đ
Theo Daily Mail
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]