Các con đẩy bố ốm ra vỉa hè đều nhiều chữ,thành đạt

(Đời sống) - Các người con của ông N. đều học hành thành đạt, 3/4 người con đều là công chức nhà nước, nhưng họ nhẫn tâm để bố ốm nằm vỉa hè hơn nửa ngày.

15.5907

Cả đời sống vì con, sinh thành và nuôi dưỡng 4 người con thành đạt, học hành vẻ vang nhưng tới cuối đời, ông N.V.N. đành bất lực nhìn các con đưa mình ra nằm vỉa hè trong sự xót thương của hàng xóm và người qua đường.

Cháu học sư phạm canh không cho ông vào nhà

Ông N.V.N. năm nay 87 tuổi, ông sinh được 4 người con, hai trai, hai gái, tất cả đều được nuôi dạy học hành thành đạt.

Người con trai cả từng đi Tiệp Khắc làm ăn kinh tế, khi có chút vốn về nước lập gia đình và sinh được con gái tên N.T.D.H.

Năm nay cháu H. của cụ N đã hơn 20 tuổi, đang học liên thông từ Cao đẳng Sư phạm lên Đại học, kế hoạch của gia đình cuối năm nay sẽ cưới chồng cho H.

Các con tranh cãi, ông N. bị bỏ nằm vỉa hè từ 12h trưa tới 8h tối.

Khi xảy ra vụ việc ngày 7/9, sau khi đã khóa chặt cửa, con dâu cả của ông N. còn cử cháu H. thay mẹ ngồi canh cửa để các cô, chú không thể đưa ông nội vào nhà.

Còn người con dâu cả của ông N. sau khi khóa chặt cửa nhà số 11 Núi Trúc thì sang nhà bên “tạm lánh”, vì “quá đau lòng không dám nhìn cảnh bố chồng ốm yếu lại bị các con đẻ để nằm vỉa hè. Cũng không thể mở cửa cho bố chồng vào nhà vì sẽ mất nhà”.

Khi chúng tôi tới gặp hàng xóm bà H. - người con dâu đầu của ông N. mọi người đều đánh giá bà H. lành tính, sống hòa đồng với mọi người trong phố.

“Cho dù vì lý do gì việc để ông cụ nằm ở vỉa hè hơn nửa ngày là không thể chấp nhận được. Đối xử với người già như thế đã không được, chưa nói đây là bố mình”, ông Ánh, ngồi bán nước phía đối diện nhà số 11 Núi Trúc bức xúc.

Y tá, kế toán, trưởng phòng

Người con gái thứ hai của ông N., sau khi lấy chồng về sống trong một con ngõ nhỏ trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội). Người dân sống cùng ngõ cho biết, hà H. - con gái thứ hai của ông N. từng là y tá ở Bệnh viện Mắt Trung ương. Còn chồng bà cũng từng là cán bộ của xí nghiệp xây dựng, cả hai vợ chồng mới nghỉ hưu cách đây vài năm.

Ngoài tiền lương hưu của hai vợ chồng, gia đình còn có vài phòng cho thuê trọ. Tuy nhiên, gia đình bà H. ít qua lại với mọi người cùng ngõ, chi tiêu kín kẽ, sống nguyên tắc nên hàng xóm cũng ít khi lui tới.

Với người con gái thứ 3 của ông N., hiện đang làm kế toán cho một trường mầm non công lập.

Còn người con trai út, hiện đã làm tới chức Trưởng phòng trong Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam.

Sau khi không đưa được ông N. vào nhà, các con ông N. đặt ông nằm ở vỉa hè, và mua cho ông tô phở thay bữa trưa.

Theo phân chia trong gia đình, việc chăm sóc ông N. là trách nhiệm của cậu con trai út, nhưng vì công việc thường phải đi công tác xa nhà, nên người con gái thứ hai của ông N. đưa ông về chăm sóc từ mấy năm nay.

Cả hai vợ chồng ông N. trước đây cũng đều là công chức nhà nước, có lương hưu, nên mọi chi phí sinh hoạt hầu như các con không phải lo cho bố mẹ.

Đẩy bố ốm ra đường: Lộ cảnh cháu nội ngồi canh cửa

Tôi đi không vững nhưng nhìn không chịu nổi

Trước đó, sáng 7/9, sau khi làm thủ tục xuất viện, hai người con gái và con rể của ông N. đưa ông về nhà chị dâu ở phố Núi Trúc. Nhưng khi tới nơi, người chị dâu nhất quyết không cho các em chồng đưa bố vào nhà, vì “nếu cho vào họ sẽ cướp nhà của tôi”.

Không đưa được ông N. vào nhà, các con đành đặt ông nằm ở vỉa hè, mỗi khi trời bất chợt đổ mưa người con rể thứ hai của ông N. lại cầm ô che cho bố vợ khỏi ướt.

Chứng kiến cảnh đau lòng đó, nhiều người dân sống quanh khu vực đã tập trung ra phản đối, thậm chí còn to tiếng với các con ông N., cuối cùng các con ông N. đành phải đưa ông về nhà con gái thứ hai để chăm sóc.

Chứng kiến vụ việc từ đầu tới cuối, ông Ánh bức xúc: “Tôi cũng đã già yếu, đi lại không vững, nhưng nhìn cảnh ông N. nằm vỉa hè nửa ngày tôi không thể chịu được. Dù sợ sang đường nhưng tôi vẫn phải sang để nói cho các con ông ấy hiểu. Một số người khác thấy vậy cũng sang nói thêm vào họ mới chịu đưa ông ấy về”.

“Thật không thể chấp nhận được, tới người dưng họ cũng không thể làm thế”, ông Ánh nói thêm.

"Không thể chết ở nhà con rể được"

Còn theo con rể của ông N. (chồng con gái thứ 2 của ông N.) trách nhiệm nuôi ông bà là của hai người con trai. Lâu nay ông nuôi bố vợ, làm vẹn tình nghĩa, nhưng giờ ông ốm, nhà này trước kia là của ông N., ông muốn về đây để có chết cũng chết ở nhà mình, không thể chết ở nhà con rể được.

“Tôi là rể, nhưng tôi thấy để ông thế này không được. Nếu nhà không có con tôi nhận trách nhiệm ngay, nhưng nhà trai, gái đủ cả. Người ngoài nhìn vào ai chấp nhận được, không ai có đạo lý nào cả.

Nếu có đạo lý, cứ cho ông vào nhà nằm tạm, rồi gia đình họp với nhau, lúc đó hãy nói tới trách nhiệm”, con rể ông N. bức xúc.

Hình ảnh: Con giàu có đem cha già vứt ra vỉa hè
  • Hà Linh

[links()]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]