Tin liên quan
V.League đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến này về
khía cạnh tài chính, ngay cả những ông lớn như HN T&T, B.Bình Dương
hay Sài Gòn XT cũng phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng thì
việc đội bóng nhà nghèo như SLNA chi tiêu tiết kiệm là việc gần như bắt
buộc. Tuy nhiên, khi chứng kiến những biện pháp mà đội chủ sân Vinh thực
hiện, vẫn còn đó rất nhiều lấn cấn.
Lò
đào tạo của SLNA xứng đáng đứng ở vị trí số 1, rất nhiều cái tên đã
thành danh cho thấy khả năng “luyện sao” của mô hình nơi đây rất đáng
nể, nhưng vì kinh phí eo hẹp, BHL đã tính đến việc sàng lọc trên phạm vi
rộng. Nhiều khả năng có đến 30 % cầu thủ trẻ của các lứa U sẽ bị thanh
lý trong thời gian tới, đây là điều đáng tiếc nhưng muốn tồn tại, đội
chủ sân Vinh không có lựa chọn nào khác.
Ngoài ra, một loạt cán bộ hành chính, phòng kinh doanh cũng như các HLV
trẻ cũng đứng trước tương lai rất bấp bênh, thực tế trên cho thấy tài
chính của CLB đang khó khăn đến nhường nào.
Giống như nhiều đội bóng khác, SLNA đang gặp khó khăn về tài chính
Hậu
vệ Tuấn Anh, Ngọc Luận hay tiền đạo Ngọc Anh không có nhiều đóng góp
nên phải nói lời tạm biệt, ngay cả “cậu bé vàng” Văn Quyến, cũng bị đẩy
ra đường sau 1 thập kỷ gắn bó. Việc đội chủ sân Vinh mạnh tay cải tổ
được nhiều người ủng hộ, tuy nhiên, cách làm của họ vẫn tồn tại khá
nhiều “hạt sạn”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng lẫn TGĐ Nguyễn Hồng Thanh đều lên tiếng xác nhận cơ
hội để níu chân Âu Văn Hoàn, Đình Đồng và đặc biệt là Trọng Hoàng chỉ
còn trên lý thuyết, có đến 99% phần trăm sẽ mất trắng những ngôi sao
này. Thiếu tiền là lí do chính đáng, có điều “dù nghèo nhưng vẫn dám
chơi sang”, chẳng hiểu BLĐ bàn bạc kỹ lưỡng đến đâu lại chấp nhận gia
hạn hợp đồng với “ông già” Đức Thắng thêm 1 năm với mức lương được giữ
nguyên và lót tay đầy đủ.
Nên
nhớ,
thủ môn này đã 38 tuổi,
chuyên môn cũng không có gì là vượt trội,
được đăng kí nhưng rất hiếm khi thấy Thắng “khủng long” có cơ hội ra
sân. Thắc mắc là chuyện đương nhiên bởi cách đây không lâu, thủ môn số 1
của CLB là Viết Nam suýt chút nữa phải ra đứng đường vì nằm trong diện
thanh lý dù so sánh về chuyên môn giữa anh và Đức Thắng là rất khập
khiễng.
Dĩ nhiên, thái độ không hài lòng lập tức xuất hiện: “Với
lí do tài chính khó khăn, nhiều cầu thủ trẻ cũng như đội 1 sẽ bị đẩy
đi. Nhưng không hiểu vì sao BHL lại tiếp tục kí hợp đồng với Đức Thắng,
tôi không nói đến chuyên môn, nhưng xấp xỉ 40 tuổi thì đóng góp gì
nữa...” 1 thành viên của đội bóng bức xúc cho biết.
Tương
tự là trường hợp của hậu vệ Lâm Tấn, từng được đánh giá là tài năng
triển vọng bậc nhất, nhưng việc thường xuyên dính chấn thương khiến cầu
thủ 29 tuổi chỉ còn là cái bóng mờ, thời gian chơi bóng của cầu thủ này
chủ yếu trên ... sân phủi là chính. Thường xuyên phải đánh bóng băng ghế
dự bị nhưng Lâm Tấn vẫn đều đều nhận lương 15 triệu/ tháng, đó là
nghịch lý nếu xét đến Quốc Vượng, người còn nguyên khát khao thi đấu,
chuyên môn còn đáp ứng được nhưng vẫn chưa được ngó ngàng đến cũng chỉ
vì SLNA đang... thiếu tiền.