Càng nổi tiếng càng cần khiêm tốn

Tôi nghĩ Hồ Ngọc Hà nên xem xét lại bản thân mình, phải có một phong cách sống khiêm tốn, và biết tôn trọng mọi người chung quanh mình. Đó cũng là cách để mọi người tôn trọng lại mình Hà à!

15.6042

Người gửi: Một bạn đọc, 
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đôi điều suy nghĩ về Hồ Ngọc Hà

Là một bạn đọc thường xuyên của VnExpress, trước hết tôi rất vui và cảm ơn quý báo luôn có những bài báo hay cung cấp cho bạn đọc. Sáng nay, lên mạng đọc tin tức và đọc bài phỏng vấn về Hồ Ngọc Hà, tôi cảm thấy thực là thất vọng về phong cách ăn nói và thái độ xem thường những người khác của Hà, đặc biệt là về đàn ông.

Tôi nghĩ, một người có trí thức không ai nói những lời như Hà, trong cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng có người tốt và cũng có người xấu, đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng thế. Hà có biết rằng lúc Hà nói "đôi khi xem thường đàn ông", bạn đọc sẽ cũng rất xem thường mình không. Chắc có thể không nói ra thì ai cũng đoán chắc rằng, Hà được như ngày hôm nay là có một phần đóng góp rất to lớn của những người đàn ông (những người đã nâng đỡ và dìu dắt Hà, những khán giả xem Hà biểu diễn...).

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng lúc mình càng nổi tiếng thì mình càng phải khiêm tốn, phải biết kính trọng mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, có rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo sư và cả các em học sinh, sinh viên... rất nổi tiếng về học vấn, về những đóng góp to lớn cho nước nhà trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, nhưng đa số họ là những tấm gương cho chúng ta về sự khiêm tốn, giản dị và đầy ắp tình người.

Thực sự mà nói, nếu hỏi mọi người VN "Hồ Ngọc Hà là ai?" tôi nghĩ chắc cũng ít người biết thôi. Tôi nghĩ Hà nên xem xét lại bản thân, phải có phong cách sống khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người chung quanh mình. Đó cũng là cách để mọi người tôn trọng lại mình đó Hà à!

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]