'Cấp visa cho trái tim' và những tâm hồn tha thiết lên đường

15.6051

Tuyển truyện ngắn của Dung Keil giống như những trang nhật ký của một cô gái trẻ mê đi và thích ghi lại những chuyện gặp ở trên đường.

Cuốn sách gồm 25 truyện ngắn, mỗi truyện là một chuyến đi, gặp gỡ của đôi chân và tâm hồn. Để rồi từ những miền đất xa xôi, những tình huống và xúc cảm phát sinh, nảy nở theo nhiều cách khác nhau.

Bìa sách Cấp visa cho trái tim.

Trong truyện ngắn được chọn làm tiêu đề cho cuốn sách Cấp visa cho trái tim, Dung Keil kể về mối tình giữa cô gái Việt Nam và chàng trai Hàn Quốc. Nhân vật chính trong truyện là một cô gái nhỏ lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở kim chi theo một chương trình thực tập sinh quốc tế, cô đơn muốn bật khóc để rồi may mắn gặp cậu bạn người bản xứ dễ thương và luôn quan tâm cô hết mực, người đã khiến cô lưu luyến mảnh đất ấy không muốn xa rời. “Nhưng cuộc đời còn dài và chúng tôi ở quá xa nhau. Mỗi người một dự định mà trong đó chúng tôi không thể nào tìm thấy những điểm giao nhau. Sẽ không dễ để xin được visa trở lại Hàn Quốc thêm một lần nữa, và càng không dễ để duy trì một mối quan hệ ở xa đến vậy... Tôi băn khoăn giữa những chiều suy nghĩ mông lung...".

Tác giả Dung Keil viết một câu chuyện "thật hơn cả sự thật" với nhân vật chính là một cộng tác viên viết truyện ngắn cho một tạp chí trong nước. Dõi theo từng câu chữ, người đọc có thể rơi vào cảm giác mơ hồ và băn khoăn liệu rằng đó có phải là Dung Keil bởi những tình tiết như: “Tất cả biển số xe đều được bắt đầu bằng chữ DK, giống tên viết tắt hai chữ cái đầu tiên trong nickname của tôi” hay “Rất tự nhiên, tôi để bàn tay mình nắm lấy bàn tay cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ chẳng đi đâu nữa, chẳng thực hiện giấc mơ vòng quanh thế giới xa xôi và viển vông kia nữa. Bởi những ngày ở đây khiến tôi cảm thấy mình đang có trong tay cả thế giới, thế giới của riêng tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi gửi email cho chị phụ trách, kể về một câu chuyện khác, một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Trong các truyện ngắn, tác giả luôn gửi gắm những bài học cuộc sống, hoặc lồng ghép một lời động viên, khích lệ những người trẻ dũng cảm và thành thật với tình cảm của chính mình. Giống như nhân vật nam trong truyện Gối đầu lên cỏ ở Sapa đã lấy hết can đảm để nói với cô gái mình thương yêu: "Tớ thích bạn, trước giờ vẫn thế. Không vì lý do gì cả, Yên ạ!". Tác phẩm còn có sự sẻ chia giữa những người bạn không cùng chung ngôn ngữ, sự cố gắng vươn lên của một du học sinh nhỏ luôn tự ti về bản thân mình. "Mọi chuyện trở nên rất ổn. Hoặc, nó vốn rất ổn. Chỉ là giờ tôi mới biết mà thôi". Một cô nàng ở cách nhà hơn năm múi giờ đồng hồ, ngỡ rằng mình đơn độc, rồi cuối cùng nhận ra mọi người luôn ở cạnh và âm thầm giúp đỡ cô. "Lớp mình luôn ở bên cậu mà. Vì cậu là một phần của chúng tớ. Như cách bố mẹ và bà cậu đã coi chúng tớ như một phần của gia đình vậy".

Cấp visa cho trái tim là những truyện ngắn nhỏ xinh được ghi chép lại từ những mẩu chuyện tác giả gặp trên đường du hý, và từ chính những tưởng tượng giản dị dễ thương của tác giả. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, đang sống và làm việc ở Malaysia, Dung Keil gây ấn tượng với độc giả qua những trang viết với bối cảnh phong phú, đa dạng, những câu chuyện về sự khác biệt ngôn ngữ, cú sốc văn hóa và những điều tuyệt vời của việc đặt chân đến những mảnh đất mới.

Dung Keil tâm sự: "Tôi không nghĩ mình có khả năng viết du ký, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm tốt nhiệm vụ ghi lại những chuyện gặp trên đường và lồng ghép vào đó một số chi tiết tưởng tượng để mang đến thông điệp tích cực cho độc giả của mình". Những trải nghiệm từ các chuyến đi bụi, tham dự hội nghị, hội thảo, học bổng ngắn hạn đã thực sự trở thành một trong những nhân tố tạo nên thành công cho tác phẩm lần này của Dung Keil. 

Tác giả Dung Keil.

"Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đi du lịch vòng quanh thế giới, nhìn thấy bản thân mình trải nghiệm những điều mới lạ trước đây bạn chưa từng nghĩ đến? Chỉ cần cuốn hộ chiếu, tấm vé một chiều, khả năng ngoại ngữ đủ dùng, vài bộ quần áo để thay đổi, vài thiết bị điện tử cần thiết để có thể liên lạc với gia đình, tìm đường lúc bị lạc hoặc làm việc trên đường đi? Tôi nghĩ người trẻ nào cũng từng mơ ước những điều như thế, và mơ ước sẽ mãi chỉ là ước mơ, cho đến khi bạn thực sự bắt tay vào thực hiện" (trích đoạn một trong những truyện ngắn mới nhất của Dung Keil, một "kẻ mê đi và thích ghi lại những chuyện gặp ở trên đường").

Nếu cuốn sách trước của Dung Keil - Yêu như một cái cây - được viết với tất cả tin yêu dành tặng "những người yêu nhau trên thế giới này", thì Cấp visa cho trái tim được viết với tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ, dành tặng những người trẻ tha thiết lên đường

Lam Thu

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]