Nhờ FB, “bệnh khoe” có cơ… phát triển

Không thể phủ nhận một sự thật rõ ràng là từ ngày có FB, “bệnh khoe” của cư dân mạng có cơ…phát triển hơn nhiều so với trước kia.

Nếu lúc trước, việc đi ăn ở một nhà hàng lạ, đi chơi ở một nơi thú vị mới…chỉ khoe được trong phạm vi nhỏ thì nay, cứ chụp tấm hình và đăng lên FB, đánh dấu (tag) thêm một cơ số bạn vào nữa là “thiên hạ” đủ biết ta vừa có cái gì hay ho, mới mẻ…

Có những chủ nhân FB ngày nào cũng đăng ảnh đi ăn ở hàng quán mới, đi xem phim gì, tận hưởng, du hí ở nơi cao cấp như thế nào…

Kể ra “góp ý” thì dễ bị mang tiếng ghen tỵ, nhưng 1 tháng, nửa năm rồi 1 năm và…hơn thế nữa, những nội dung FB chỉ đơn thuần khoe kiểu như vậy, mọi người không “ngán” mới lạ.

Không chỉ khoe “ăn gì, đi đâu”, một số bạn nữ còn khoe thân kiểu… “ai cũng biết, chỉ mình ta không biết”, như đăng một bức ảnh mặc áo 2 dây lên, cố tình cúi người xuống để lồ lộ đôi gò bồng đảo căng đầy và…đặt câu hỏi “Mọi người bảo mình ngây thơ quá, đúng không dzậy?”

Thực ra, nếu biết cách khoe thì không hề xấu, vì khoe đúng cách, có văn hóa và có “phong cách” riêng thì lại thành sự chia sẻ thú vị để từ đó, nhiều bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo, hỏi nhau kinh nghiệm.

Chẳng hạn như FB của một chủ công ty chuyên chụp hình, quay phim tại các sự kiện truyền thông lớn.

Cũng hay khoe những bức hình đi ăn nhậu, chơi thể thao hay công việc thường ngày nhưng FB của người đàn ông 40 tuổi này luôn thể hiện được sự thân thiện, bình dị.

Qua những chia sẻ được cập nhật hàng ngày, dù cho đó là hình ảnh “ăn nhậu” ở quán bình dân hay nhà hàng hạng sang, người ta vẫn thấy được sự hết mình, tự nhiên của “nhân vật chính”.

Trong khi đó, các bức hình chụp cảnh tác nghiệp của anh Thắng cũng rất ý nghĩa, cho thấy lòng yêu nghề, nhiệt huyết và nỗ lực trong từng khoảnh khắc.

Sẽ chẳng ngoa lắm khi nói rằng khi có người bạn như vậy trên FB, ta dễ cảm thấy yêu đời, thoải mái hơn nhờ được tạo cảm hứng mỗi ngày.

Cũng là khoe nhưng FB của tổng biên tập một tờ báo mạng lại thường khoe… con cái.

Những khoảnh khắc vui nhộn, ngộ nghĩnh kèm các câu chuyện được mô tả là “siêu chém gió” khiến nhiều người khi tình cờ đọc được sẽ cảm thấy thư giãn, nhìn thấy ý nghĩa của gia đình, dù rằng đó chỉ đơn giản là chia sẻ từ…người khác.

Chơi Facebook “đúng cách” không hề dễ!

Nhiều người cho rằng FB là không gian cá nhân của mình – đúng, vậy nên cứ sống thật – càng đúng, và…thích nói gì thì nói – điều này lại chưa hẳn!

Cần nhớ rằng FB không tồn tại riêng biệt, nó tạo ra sự kết nối, là công cụ truyền thống cá nhân, bởi thế khi “thích nói gì thì nói”, nhiều người đã phải mang vạ vào thân hoặc gây khó chịu đáng kể cho người khác.

Hiện giờ, không ít bạn trẻ coi FB như…chỗ xả bực tức, cứ có chuyện ức chế gì là mang lên để dằn hắt, chửi đổng hâm hực, chê chửi “chung chung”.

Thôi thì lúc căng thẳng, giải tỏa như vậy cũng được. Thế nhưng ngày nào cũng vậy, cả một trang FB có phong cách “hận đời”, tức tối, khinh rẻ… thì thật là căng thẳng và nhàm chán!

Có bạn vừa đăng chia sẻ buổi sáng là “Yêu đời thế không biết!” thì tới tối đã lại “Đời đen bạc, hận…” Cứ lặp đi lặp lại như thế, có lẽ chẳng ai buồn tìm hiểu xem tại sao anh chàng/cô nàng đó thay đổi tâm trạng như thời tiết ngoài sa mạc vậy.

Thử nhìn vào FB của “Giáo sư Cù Trọng Xoay”, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy chơi FB đúng cách khó thế nào, nhưng cũng thú vị ra sao.

Những nội dung chia sẻ chẳng cần phải lên gân, trang trọng, chỉ đơn giản là thứ ngôn ngữ đời thường, nói về câu chuyện đơn giản của bản thân hay xã hội, có thể là chuyện bực, chuyện vui… nhưng tất cả đều rất…dễ gây cười và sâu sắc nếu ngẫm lại.

Trong khi đó, nhiều FB khác lại là nguồn chia sẻ thông tin thú vị, khi có những lúc ta chưa kịp biết về một vấn đề, sự kiện trên báo thì FB đã mang lại tin tức nhanh nhạy và dễ tiếp cận hơn nhiều.

Tất nhiên, không phải cứ căng cứng để tạo phong cách riêng cho trang FB, bởi sự tự nhiên và “không áp lực” là quan trọng nhất.

Nếu lùng sục tin tức để biến FB của mình thành trung tâm thông tin thứ thiệt, hay thường xuyên đăng tải truyện cười với mong muốn FB của mình đầy chất hài hước thì cũng sẽ tới thời điểm chủ nhân FB bị “cạn vốn”, tựa như những vlogger người Việt đang dần trải qua.

Suy cho cùng, nếu coi FB là không gian cá nhân thì không gian đó có thực sự hấp dẫn, tạo cảm hứng cho người khác hay luôn phủ một màu xám xịt là chuyện không hề đơn giản.

Mà có một FB thú vị, là nguồn quan tâm của mọi người thì mấy ai không thích?
Nguyễn Trung Hiếu