Tuy nhiên, những người hâm mộ Knut ở Đức và nhiều quốc
gia khác đã nổi giận khi biết chú sẽ bị “nhồi bông”. Đáp lại, các nhà
khoa học cho biết Knut sẽ không bị “nhồi bông”, mà họ sẽ sử dụng một kỹ
thuật nhồi xác động vật để kéo căng khung bên trong của xác Knut theo
một mẫu nhựa đặt sẵn.
Knut được sinh ra trong vườn thú Berlin và bị mẹ bỏ rơi
khi còn nhỏ. Chú là điển hình của thành công thương mại và du lịch của
Đức, dù có sự tranh cãi giữa các nhà hoạt động vì quyền động vật cho
rằng cần thả chú về tự nhiên, nhưng những người hâm mộ khắp thế giới kêu
gọi cần tiếp tục chăm sóc chú.Knut trở thành hiện tượng của truyền thông có tên “Cơn
điên vì Knut”, với hàng loạt sản phẩm có hình ảnh Knut như đồ chơi, sách
vở, băng đĩa...
Năm 2007, chú đã mang về cho vườn thú Berlin khoảng 6
triệu USD, số người đến thăm vườn thú tăng 30%, và 2007 là năm có doanh
thu cao nhất với vườn thú Berlin trong 163 năm tồn tại. Chỉ ngay sau khi chú mất (19-3), vào một buổi sáng đã
có 8.000 bài viết trên cuốn sách online tưởng niệm chú.
Blaskiewitz,
người đã có 37 năm trong sự nghiệp vườn thú, cho biết ông chưa từng thấy
con vật nào được yêu thích như Knut.
Theo H.NGUYÊN (TTO, The Telegraph)
Video đang được xem nhiều