Cosplay đã cứu rỗi cuộc sống của tôi như thế nào?

Hãy cùng đến với những tâm sự của một Cosplayer đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống nhờ vào môn nghệ thuật Cosplay.

15.564

Cộng đồng Cosplay thế giới hiện đang vô cùng cảm động trước câu chuyện của một cặp vợ chồng kể về việc cosplay đã cứu rỗi cuộc sống của họ như thế nào.

Vào năm 2011, anh chàng Jason Isenberg bất ngờ nhận được tin dữ từ phía bệnh viện, chẩn đoán rằng anh đã bị mắc một khối u hạch ác tính Hodgkin, một căn bệnh nan y có tỉ lệ tử vong cao hàng đầu hiện nay. Lúc này, anh mới chỉ có 31 tuổi và vẫn còn đang ấp ủ khá nhiều dự định trong tương lai.

Sau những ngày tháng dài dằng dặc đấu tranh với bệnh tật, áp lực về sức khỏe cũng như kinh tế, Jason cùng vợ của mình cần một sự giải thoát. Và đây cũng là lúc họ tìm tới với Cosplay.

Chỉ khoảng hơn hai tháng trước, cặp đôi này đã bắt đầu tham gia vào lễ hội Cosplay Dragon Con lần đầu tiên do sự "lôi kéo" của bạn bè. Do quá choáng ngợp trước những bộ cosplay đẹp mắt trong lễ hôi này, cô vợ Cheryl đã quyết định sẽ làm một bộ đồ cosplay cho lễ hội Dragon Con tiếp theo để khi chồng cô khỏe lại thêm một chút thì cả hai sẽ cùng tham gia cosplay trong lễ hội này

Theo cặp đôi này tâm sự thì Cosplay không chỉ là giúp họ vượt qua quãng thời gian đen tối này mà nó còn cho họ hi vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Giờ đây, sau gần 4 năm chống trọi với bệnh tật, sức khỏe của Jason đã dần khá hơn và vợ chồng anh đang tiếp tục cống hiến cho môn nghệ thuật Cosplay.

Hãy cùng điểm qua những tác phẩm đáng chú ý của đôi vợ chồng Cosplayer trẻ có số phận đặc biệt này.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]