Đây là lúc tốt nhất để Real bắt kịp Barca

Dường như ở thời điểm hiện tại, mọi yếu tố thuận lợi đang đổ dồn hết về thủ đô Madrid, đồng thời chống lại xứ Catalunya. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội này để “vùng dậy”, đội bóng Hoàng gia sẽ khó có thể vượt qua được cái bóng của đại kình địch tại La Liga.

15.5743

Thời cơ của Real đã tới

Chưa bao giờ kể từ thời Pep Guardiola, Barca cùng lúc phải vật lộn với nhiều khó khăn như hiện tại. Sự sa sút phong độchấn thương của Messi, những mất mát lớn và lâu dài trong đội hình chính cũng bởi vấn nạn chấn thương (Alves, Valdes, Alba…) đang khiến cho NHM đội chủ sân Nou Camp hoang mang hơn bao giờ hết.

Đầu mùa giải năm nay, các cule đã rất hài lòng khi BLĐ sớm giành được tài năng trẻ Neymar trước con mắt thèm thuồng của hàng loạt “đại gia” châu Âu. Sự xuất hiện của cựu tiền đạo Santos cùng HLV “Tata” Martino, hẳn đã mang lại cho BLĐ Barca niềm hy vọng vào viễn cảnh cặp “song sát” Nam Mỹ Messi-Neymar cùng nhau “làm mưa làm gió” tại lục địa già.

Thế nhưng, kết quả của sự kết hợp ấy cho tới thời điểm này chưa được tích cực như mong đợi. Neymar quả thực rất hay, nhưng dường như anh càng hay thì Messi lại đang sa sút. Vấn đề nằm ở những chấn thương triền miên của siêu sao người Argentina, điều khiến anh sẽ phải nghỉ cho tới tháng 1 năm tới. Ấy là chưa tính tới khả năng "La Pulga" vẫn không tìm lại được phong độ sau khi bình phục.


Trong khi đó, với Real, dường như cả thế giới đang chỉ toàn một màu hồng. Họ sở hữu một Cristiano Ronaldo với phong độ ghi bàn khủng khiếp; tân binh đắt giá Gareth Bale khẳng định đã vượt qua mọi ám ảnh chấn thương, trong khi Marcelo – hậu vệ trái số một tại Bernabeu – cũng đang trở lại.

Thậm chí ngay cả những động thái bầu chọn Quả bóng vàng 2013 cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho… người Madrid, sau 4 năm liên tiếp bị thống trị bởi xứ Catalunya. Messi, cách đây không lâu vẫn là ứng viên số một, nhưng chấn thương kể trên đã gần như loại anh ra khỏi vòng chiến. CR7 lúc này chỉ còn lại Franck Ribery là đối thủ cân xứng trên đường đua tới danh hiệu cầu thủ số một thế giới, trong khi quyết định hoãn thời hạn chốt danh sách bầu chọn tới cuối tháng này cũng được cho là để… hỗ trợ Ronaldo có thêm phiếu bầu, sau thời điểm anh tỏa sáng rực rỡ trong 2 lượt trận play-off World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Cũng còn may cho Barca là lịch thi đấu sắp tới không quá khắc nghiệt với họ. Phải tới ngày 12/1 sang năm, thầy trò Martino mới có một cuộc “đại chiến” đúng nghĩa, ngày họ phải tới làm khách tại Vicente Calderon của Atletico Madrid. Nhưng chí ít, Real cũng có quyền vừa đá vừa hy vọng vào 1 cú sảy chân nhẹ của nhà ĐKVĐ trong hoàn cảnh không có được đội hình ưng ý nhất, để qua đó thu hẹp khoảng cách giữa hai đội trên BXH.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]