Di dời thành công toà nhà nặng 3.000 tấn

Dân trí Đúng như khẳng định của “thần đèn xứ Bắc” Đỗ Quốc Khánh, 11 giờ trưa nay (6/1), toà nhà khổng lồ nặng 3.000 tấn đã chạm ngưỡng móng mới sau 5 ngày di dời. Một số trục trặc nhỏ trong quá trình thi công khiến cho cuộc “phiêu lưu” của “thần đèn” thêm phần hồi hộp.

0
>>

>>

 

>>

Tổng quãng đường công trình được di dời là 45,4 m. Đây là khoảng cách thực tế giữa móng cũ và móng mới, đồng thời cũng là quãng đường phải di dời.

Ngày hôm qua (5/1), trong quá trình di dời, lực lượng tổ chức di dời vẫn gặp phải một số trục trặc ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình. Cụ thể, do hai trục mặt trước của công trình phải vượt qua những hố thế thi công theo phương án kéo của ông Cẩm Luỹ. Tuy nhiên, những trục trặc đó đã được khắc phục.

Trước kỷ lục di dời ngôi nhà 2 tầng nặng 3.000 tấn ở Khu Công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây), ông Đỗ Quốc Khánh cùng các cộng sự đã thành công trong việc "thổi" một bể nước nặng 100 tấn di chuyển 11m.

 

Kế đến, một "tháp nghiêng", nghiêng gấp 4 lần tháp Piza của Ý (một ngôi nhà bị lún, dọi từ tầng 3 xuống thấy cách chân móng 3,1 m ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) cũng được ông di dời và nắn thẳng thành công.

Có 1 sự kiện đặc biệt trong quá trình di dời. Đó là việc công trình bị trượt ngang về phía Hoà Lạc 17cm. Vào giờ ăn cơm trưa, phía đơn vị thi công có sáng kiến đặt chéo con lăn để chỉnh nhà đi theo về đúng “tim”. Và sau khi nhà chuyển động được 2,8m thì công trình đã về đúng vị trí trục tim của nó với 3 điểm trong số 4 điểm đo đã hoàn toàn trùng khít với trục tim của nhà.

Theo PGS.TS Phan Ý Thuận - chủ nhiệm công trình, dự kiến 3 giờ chiều nay, đơn vị thi công công trình sẽ làm lễ hợp long công trình.

 

Bên trong toà nhà đang di dời


11h trưa nay, vị trí cột nhà với nền móng mới chỉ còn 50cm


Những mấu sắt còn sót lại của móng cũ của toà nhà đã lùi ra xa


Công nhân kiểm tra lại vị tí của các con lăn


Những điểm nối của toà nhà được chằng buộc kỹ


Kể cả những hàng cột trên tầng hai


Sinh viên Đại học Xây dựng...


... nhiệt tình như những công nhân thực thụ


"Thần đèn" Đỗ Quốc Khánh háo hức quên cả mũ bảo hiểm trên công trường


Những đoạn ống ép thuỷ lực cuối cùng được đưa vào vị trí


Đường Láng - Hoà Lạc đã lùi xa khỏi tầm nhìn


Những đoạn đường cuối cùng đã hoàn tất


Những cái bắt tay thành công


Hai sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội - hai nhân công tham gia sự kiện này, đi trên quãng đường mà toà nhà 3.000 tấn đã bước qua.
 
 
Việt Hưng - Phúc Hưng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]