Trong 3 ngày, lễ hội
Body painting thế giới 2012 đã thu hút
trên 30.000 người đổ về Áo để chiêm ngưỡng các tác phẩm
tranh vẽ
đặc biệt trên cơ thể
người.
Hơn 200 nghệ sĩ
đến từ 44 quốc gia đã thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình và cho ra những tác phẩm độc đáo
với hi vọng giành được giải thưởng vô địch thế giới ở loại hình nghệ thuật này.
Người đã mở ra lễ hội này là Alex Barendregt - nhân viên làm việc tại một cơ quan du lịch ở Áo. Vào mùa hè năm 1998, anh được giao nhiệm vụ tổ chức một sự kiện mới lạ và hấp dẫn, Barendregt quyết định tổ chức lễ hội Body painting – một sự kiện táo bạo và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban lãnh đạo. Và từ đó đến nay, lễ hội này là một phần không thể thiếu của thế giới.
Mời các bạn ngắm một số tác phẩm của lễ hội năm nay: