Đức Tuấn đọc sách như ăn món ngon

Đọc sách với Đức Tuấn không phải là một điều gì đó cao cả hay nhiệm vụ bắt buộc mà một lẽ tự nhiên, như món ăn, nước uống vẫn dùng hàng ngày. Nam ca sĩ cũng không yêu thích một thể loại nào nhất định bởi hễ rảnh, gặp sách, anh 'liền vồ đấy đọc' và tin rằng 'nếu không bổ dọc, cũng sẽ bổ ngang'.

0

Ngoisao.net hẹn Đức Tuấn vào một buổi chiều Sài Gòn bất chợt đổ những cơn mưa đầu mùa. Nam ca sĩ vừa thắng hai giải Cống Hiến 2009 rối rít thông báo qua điện thoại, rằng anh đang tranh thủ hoàn tất những đoạn cuối trong bản thu âm mới ở phòng thu, để kịp cho cuộc gặp gỡ.

Trước khi trò chuyện với độc giả Ngôi Sao, ca sĩ Đức Tuấn đã làm việc vất vả ở phòng thu và gần... mất giọng vì vậy anh chàng đã phải nhờ... bác sĩ ra tay cứu giúp.

Câu nói đầu tiên mà Đức Tuấn thốt lên là không biết có thể... nói được không, vì anh có cảm giác đang... bị mất giọng. Cuối cùng, một giải pháp được lựa chọn là để anh chàng có 15 phút chạy qua phòng mạch của bác sĩ để chích một mũi thuốc trước khi bắt đầu cuộc tâm sự về sở thích đọc sách với độc giả Ngôi Sao.

Đức Tuấn cho hay, anh dành khá nhiều thời gian trong ngày của mình để đọc sách, nhưng không bao giờ có dự định sẽ đọc cuốn gì, mà luôn đọc ngay những cuốn mà anh thấy. Bởi vậy, nam ca sĩ "khôn khéo" đặt hai cuốn sách "bí kíp" về luyện thanh cũng như một số kỹ năng biểu diễn mà anh may mắn tậu được trong một chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài. Hai quyển sách này cũng được anh đọc nhiều nhất, đã đọc đi đọc lại 5-6 lần rồi nhưng vẫn tiếp tục để... dưới gối.

Đức Tuấn cho rằng bất kỳ cuốn sách nào cũng hữu ích.

Một điều thú vị khác là Đức Tuấn thích đọc sách, tiểu thuyết bằng tiếng Anh.Theo anh, đó không chỉ là một cách giúp mình có thêm vốn từ vựng về ngoại ngữ mà còn với riêng những cuốn sách mà anh yêu thích, được đọc sát nghĩa tác phẩm từ bản gốc vẫn thấy... khoái hơn.

Đức Tuấn cũng hay nhận được quà tặng là sách trong những dịp sinh nhật, phát hành album hoặc là trong một dịp bất thình lình nào đó từ người thân và các fan. Anh rất vui và cho rằng tặng sách cho mọi người là một việc rất ý nghĩa. Khi giới thiệu cuốn sách hướng dẫn cách xếp giấy origami được fan tặng, anh chàng hớn hở khoe, đã thực hiện được rất nhiều kiểu xếp hình độc đáo.

Anh còn tiết lộ, ngay từ nhỏ đã rất ham đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộp như Cuốn theo chiều gió, Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris... trong số đó, có không ít là sách viết về những câu chuyện tình lãng mạn, mặc dù, anh chàng chả biết yêu là gì. Câu nói thú vị nhất mà Đức Tuấn lặp đi lặp lại khi nói về việc đọc sách, đó là "cứ nên đọc, bất cứ sách nào cũng được, thể loại nào cũng được, bởi nếu không bổ chiều ngang, nó cũng bổ chiều dọc".

Cùng xem Đức Tuấn chia sẻ niềm vui đọc sách của anh nhé:

Quân Ngọc thực hiện

***

Độc giả có thể chia sẻ với ca sĩ Đức Tuấn những cuốn sách mình yêu thích tại email: [email protected]

5 độc giả gửi comment phản hồi hay và sớm nhất về một trong các cuốn sách ca sĩ Đức Tuấn vừa giới thiệu, sẽ được giảm giá 25% khi mua cuốn này tại nhà sách Trí Tuệ, địa chỉ 187 Giảng Võ, quận Đống Đa và một chiếc cốc lưu niệm của báo Ngôi Sao.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]