Em biết phải làm sao mỗi khi cô đơn không có anh bên cạnh?

TriThứcSống.com - Đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc em ạ! ...

15.4325

Đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc em ạ!

Khi em thấy cô đơn trong lòng em sẽ nhớ ai? Có lẽ là anh rồi, nhưng khi yêu xa thì những lúc em cần một bờ vai anh sẽ chẳng thể nào bên cạnh được. Dù anh có thể cảm nhận được cảm giác cô đơn trong lòng em qua những tin nhắn nhớ nhung nhưng anh không thể đến ngay lúc đó. Anh biết con gái những lúc cô đơn thường rất hay yếu lòng và cần chia sẽ với một ai đó, một người có thể đem lại cảm giác tin tưởng,chở che. Vì vậy anh không thích những lúc đó bên cạnh em là một người con trai nào khác ngoài anh cả, bởi khoảnh khắc mất em sẽ đến tự lúc nào mà anh chẳng thể nhận ra. Tuy vậy, anh tin tưởng ở người con gái anh yêu sẽ làm chủ được những phút yếu đuối của con tim mình và mạnh mẽ hơn trong tình yêu của chúng ta. Hạnh phúc là biết chờ đợi, hãy đợi khi anh có thể về để được tựa vào vai anh em nhé! Hãy tìm một cô bạn thân nhất hay tâm sự với mẹ em đó và nhớ rằng có một người sẽ luôn nghe máy nếu em muốn nói chuyện với anh những lúc cảm thấy cô đơn.

Anh đã học cách lắng nghe một người con gái tâm sự từ em, đã học cách an ủi một người con gái đang buồn và làm họ vui lên. Và giờ đây, khi không ở bên cạnh em thì anh đã học cách xoa dịu nỗi nhớ và cảm giác cô đơn trong tim của người con gái anh yêu. Vì thế, em hãy luôn nhớ rằng có một người sẽ luôn sẵn sàng nghe em tâm sự dù chỉ một phút, một giờ hay cả một ngày cũng vui vẽ lắng nghe. Anh biết yêu xa em sẽ buồn lắm, nhớ lắm. Tủi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở Cambridge xa xôi, anh cũng chỉ có một mình và cũng giống như em thôi. Đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc em ạ! Anh biết mình phải mạnh mẽ hơn em, mạnh mẽ thay phần của em để có thể cõng tình yêu mình bước qua những thử thách này, những giai đoạn khó khắn ấy. Cô bé ơi, còn nhớ bài hát anh vẫn hay hát trước khi mình cách xa không? Giờ đây những lúc cô đơn hãy gọi cho anh nhé, anh sẵn sàng hát cho em nghe cả ngày ca khúc " Khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ai"

Bây giờ, em đã biết mình phải làm gì những lúc cô đơn nhưng anh không có bên cạnh rồi đúng không? Hạnh phúc là biết chờ đợi, hãy đợi khi anh có thể về để được tựa vào vai anh em nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]