Em cưới nhà em cũng lâu rồi, mỗi lần thích cái gì lại tìm hiểu rồi trang điểm cho vợ lung linh hơn.

15.6177
Vợ em là Chevrolet Cruze – một cô nàng sedan hạng C giản dị nhưng được cái ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. Có mỗi cái tật "hết xăng lại phải đổ" mà em mãi không sửa được thôi.


Mấy lần em tính mua giầy cao gót 18 inch, nhưng sợ chạm hốc bánh nên lại vẫn chung thủy với đôi giầy 17 inch 5 chấu kép.



Được cái, em nó dài 4m6 nên trông cũng đầy đặn.


Nàng cũng từng đi thẩm mỹ mắt, mí rồi ạ. Cụm đèn trước của nàng hao hao Audi, còn đèn sau có giống "Mẹc" không hả các bác?



Thỉnh thoảng, nàng lườm em làm em cũng xao xuyến lắm.


Vợ em nhập khẩu, nên cũng có cửa nóc để ngắm sao trời.


Em cũng độn vòng 3 cho em nó nữa để tăng phần nóng bỏng. Thích nhất chỗ này có hình xăm OtoFun, yêu ơi là yêu.


Em "gà" kỹ thuật, nên làm bộ ống xả điệu điệu cho vui thôi.


Tuy là sedan hạng C nhưng ngồi cũng thoải mái các bác ạ. 



Option em lắp đủ cả, âm thanh nghe cũng tàm tạm.


Đấy, vợ em có thế thôi, vừa miếng trong khả năng kinh tế của em. Em yêu nàng lắm. Vẫn muốn độ thêm nữa để em ấy đẹp hơn, hấp dẫn hơn. 


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]