Eric Abidal: Bệnh tật đã thay đổi tôi!

(TT&VH) - Xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau khi được phẫu thuật u gan thành công, Abidal đã bộc bạch như vậy. Anh nói thêm là những khoản tiền tiêu sài cho xe cộ, từ nay sẽ được giành để giúp trẻ em. Hiện Abidal đang tích cực tập luyện để lấy lại phong độ tốt nhất cho trận chung kết tại Wembley với M.U.

0

Hậu vệ Abidal - Ảnh Getty

Abidal bảo anh đã sẵn sàng để chơi 90 phút hoặc hơn thế. Tái xuất chỉ vài phút sau hơn 2 tháng phải ngồi ngoài ở trận bán kết lượt về Champions League với Real, hậu vệ người Pháp đã góp mặt nhiều dần lên qua ba trận đấu sau đó ở Liga. Anh cũng chia sẻ rằng không dễ dàng để có thể nhanh chóng trở lại chơi bóng như trước kia, nhưng sẽ nỗ lực tối đa. “Dù đã có thời điểm ý nghĩ không thể trở lại sân cỏ thoáng qua, nhưng cuối cùng mọi việc đã trở nên thật hoàn hảo” Abidal nói. “Một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi là lúc các đồng đội tung hô mình trong buổi lễ mừng chức vô địch Liga lần thứ 21 tại Camp Nou”. Anh tâm sự.

Đối với Abidal, ngày mà anh có mặt tại Camp Nou đón mừng ngôi vua Liga ấy thật đặc biệt và chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như thế trong sự nghiệp của mình. Anh cảm ơn tất cả vì đã sát cánh bên anh, động viên mình vượt qua thời khắc khó khăn của bệnh tật. Và giờ, anh sẽ làm điều mà mọi người từng giành cho mình: Giành sự quan tâm cho người khác, những người có hoàn cảnh, cụ thể là những trẻ em. Barca đã luôn ở bên Abidal lúc ngoài sân, và giờ này, họ sẽ ở bên nhau để cùng hướng về một chức vô địch Châu Âu nữa. “Một bản hợp đồng mới ư, tôi chưa nghĩ tới, điều quan trọng là trận chung kết” Abidal tiếp lời.

Phải rồi, tất cả cho trận chiến sau cùng của một mùa giải đáng nhớ với Abidal. Anh đã chơi mùa bóng hay nhất cho Barca kể từ ngày đặt chân đến Camp Nou 4 năm về trước. Trung vệ lẫn hậu vệ trái đều là nơi anh thể hiện mình xuất sắc, khi Puyol chấn thương, Abidal làm Barca “quên” đi người đội trưởng của họ khi đá cặp cùng Pique. Những tưởng chứng u gan sẽ cướp mất cơ hội của Abidal thi đấu nốt phần còn lại trong cuộc trường chinh đến các đỉnh vinh quang cùng Barca, thì số phận đã chiều lòng người. Nếu khôi phục thể lực và cảm giác bóng tốt, Abidal sẽ ra sân ở Wembley củng cố vững chắc hơn hàng phòng ngự của Barca.

10 ngày để chuẩn bị nữa, nhưng trước tiên là trận cầu với Malaga ở Liga. Áp lực với Barca đã không còn và thể lực cũng sẽ không bị bào mòn trong những trận như vậy. Thời gian cho Abidal vẫn còn thoải mái để anh tìm lại chính mình. Bây giờ thì anh đã thành một biểu tượng về tinh thần thể thao vượt qua bệnh tật và khi một người đã vượt qua ranh giới của sự sống còn như thế, sự mạnh mẽ của người ấy là không giới hạn. Barca mong ngọn lửa chiến từ anh sẽ lan tỏa đến tất cả, từ bàn mổ đến sân cỏ rồi cuộc đời, xa mà gần! Cứ thế nhé Abidal, chờ một chiến thắng cho trận chung kết Champions League đầu tiên trong đời của anh.

Huỳnh Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]