Tiền vệ Cesc Fabregas khẳng định tình bản giữa anh, Pique và Puyol sẽ
không bị sứt mẻ cho dù kết quả của trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barcelona và Arsenal có ra sao.
Fabregas, Pique và Puyol là những người bạn rất thân từ ngày Fabregas còn thi đấu ở đội trẻ Barca. Tình bạn của họ còn được gắn kết hơn khi sát cánh cùng nhau giúp tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại kỳ World Cup 2010.
Ở trận lượt đi, Arsenal đã
đánh bại Barca với tỷ số 2-1 với
hai pha lập công của Robin van Persie và Andrey Arshavin.
Tuy nhiên ở trận đấu lượt về tại Nou Camp, huấn luyện viên Wenger sẽ phải tìm
một đấu pháp hợp lý nếu không muốn nhận một thất bại cay đắng như ở mùa giải
trước khi cơn bão chấn thương đã lấy đi của họ những trụ cột quan trọng Robin van Persie, Theo
Walcott và Alex Song.
Trò chuyện với tờ The Sun, Fabregas cho biết: "Tôi tin dù kết quả của trận đấu này có thế nào thì
tình bạn giữa ba chúng
tôi sẽ không thay đổi. Thật tiếc khi Pique và Puyol không ra sân trong
trận đấu này. Tôi sẽ thi đấu hết sức mình để Arsenal có thể lọt vào tứ kết. Sẽ
rất tuyệt khi 'Pháo thủ' có thể đánh bại được đội bóng được coi là mạnh nhất thế
giới hiện nay. Chúng tôi cần phải giữ tỉnh táo vì Barca là
một đội bóng mạnh và luôn tạo ra bất ngờ. Khi bạn có
niềm tin bạn có thể làm được tất cả"./.