Những ai theo dõi Premier League không thể không nhớ đến trận đấu lịch sử giữa Liverpool và Chelsea ở cuối mùa giải năm ngoái. Khi ấy, Liverpool đang hừng hực khí thế tiến đến ngôi vô địch bằng những trận thắng liên tiếp. Chỉ cần vượt qua Chelsea đã hết mục tiêu phấn đấu, The Kop sẽ giành lại vinh quang sau hơn 22 năm chờ đợi.

Nhưng bóng đá là môn thể thao của những bất ngờ. Và Liverpool trong trận đấu ngày hôm đó là nạn nhân của những bất ngờ ấy. Dường như định mệnh đã định sẵn Gerrard cùng đồng đội không thể giành cúp.

Phút thứ 49 của trận đấu, Liverpool đã bị Chelsea dẫn trước 1 bàn và đang dồn toàn lực tấn công tìm bàn thắng san bằng cách biệt, thì bỗng nhiên trong một tình huống phòng ngự tưởng chừng vô hại, chính người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đã...trượt chân, để bóng tìm đến chân tiền đạo Chelsea Demba Ba. Ba không mắc một sai lầm nào khi dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 cho đoàn quân của Mourinho.

Cú trượt chân lịch sử của Gerrard trong trận đấu với Chelsea ở mùa giải năm ngoái

Kể từ giây phút ấy, Liverpool sụp đổ. Không chỉ thua một trận đấu, họ đã đánh mất lợi thế sống còn trên đường đua vô địch với Manchester City. Khi mùa giải khép lại, họ đã phải cay đắng nhìn Man Xanh nâng cúp Premier League.

Steven Gerrard đã từng tạo nên rất nhiều khoảnh khắc kỳ diệu với Liverpool, nhưng chỉ một cú trượt chân trong trận đấu ngày hôm đó đã khiến sự nghiệp đỉnh cao của anh mãi mãi không thể viên mãn. Tiền vệ người Anh sau đó còn phải nhận vô vàn chỉ trích và châm biếm bởi sai lầm của mình. 

7 tháng đã trôi qua sau kỷ niệm buồn ấy, hiện tại Gerrard đang công hiến những trận đấu cuối cùng trong màu áo đỏ. Sau mùa giải này, anh sẽ chia tay nước Anh để đến thi đấu cho đội bóng nước Mỹ LA Galaxy. Tưởng chừng khoảng thời gian còn lại của Gerrard ở Liverpool sẽ diễn ra êm đẹp, thì hôm qua, anh lại một lần nữa được mang ra làm chủ đề đàm tiếu trên các phương tiện truyền thông.

 Google Map liệu có "chơi xỏ" Gerrard

Nguyên nhân là do Google Map. Dịch vụ bản đồ trực tuyến lớn nhât thế giới này không hiểu do vô tình hay cố ý, đã đặt tên một con đường gần SVĐ Anfield là Slippy G Way - tạm dịch: đường trượt chân của G (G là tên của Gerrard). Buồn cười ở chỗ, con đường này có hình dạng giống y chang đường chạy của Gerrard sau cú trượt chân lịch sử nói trên!

Đại diện của Google hiện chưa có bất kỳ bình luận nào về việc này.