Hoa hậu dành cho người có nghị lực, biết phấn đấu

Tôi đã nhìn thấy các nữ tu, guơng mặt của họ đẹp không thua gì hoa hậu, mà họ dịu dàng làm sao khi chăm sóc cho những em bé tật nguyền, những bệnh nhân nghèo không có người thân chăm sóc hay những bệnh nhân phong cùi, AIDS mà người đời ruồng bỏ.

15.5977

Người gửi: Dung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Quan điểm cần có tính xây dựng và đóng góp

Tôi không thể chấp nhận tất cả quan điểm của những bạn nào cứ đem Huyền và Chân Trân ra so sánh xem ai xứng đáng là hoa hậu hơn, đó là chuyện đã qua. Cũng xin các bạn đừng vì người này mà xem thường người khác, nhất là khi Chân Trân hay Huyền đều đáng được hưởng những lời khen tặng nhiều nhất. Tôi lại càng không hiểu vì sao các bạn xem thường những cố gắng của Chân Trân, đặc biệt trong vấn đề học tập? Tại sao tuổi trẻ đất nước chúng ta không sao nhớ nổi tên một Nguyễn Bảo Châu, nhà toán học trẻ lừng danh trên thế giới mà chỉ xuýt xoa khen ngợi những ca sĩ, những người mẫu, những người đẹp khác và lấy cuộc sống của họ làm thần tượng?

Tôi đồng ý với quan niệm của một bạn nào đó, tôi thất vọng vì đa số các cô đi thi hoa hậu không đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ VN, còn vẻ đẹp hình thể thì sẽ tàn phai theo năm tháng thôi, có gì để bàn cãi đâu?

Tôi đã nhìn thấy các nữ tu, guơng mặt của họ đẹp không thua gì hoa hậu, mà họ dịu dàng làm sao khi chăm sóc cho những em bé tật nguyền, những bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện không có người thân chăm sóc hay những bệnh nhân phong cùi, AIDS mà người đời ruồng bỏ? Tuổi trẻ đa số hôm nay sống thực dụng hơn, ít quan tâm đến những người chung quanh hơn hay xã hội hôm nay có nhiều vấn đề đáng báo động hơn, tham nhũng, ly hôn, nạo phá thai, phải chăng chính từ quan điểm sống của các bạn được thể hiện qua những ý kiến trên (không biết có gọi là ý kiến được không vì tôi thấy chẳng có tính xây dựng gì cả). Người ta bảo "Ganh ăn, ghét ở", có bạn còn đem cả Á hậu 2 ra để so sánh với Chân Trân, tôi thấy nếu có Chân Trân tham gia cuộc thi này để làm đề tài cho các bạn bàn cãi thì rõ ràng các bạn cũng thấy giá trị của cô ấy rồi, và bản thân Huyền chiến thắng chật vật trước Chân Trân thì vinh quang càng lấp lánh hơn chứ có sao đâu? Riêng tôi, quan điểm của tôi vẫn là nếu cô gái nào có sự phấn đấu, nghị lực vươn lên trong học tập để có được một thành quả nào đó thì dù không là người đẹp nhất, đó vẫn là hoa hậu của riêng tôi.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]